ủa đi từ đồng khởi là quẹo phải vào Lê Thánh Tôn đúng không bác?Lê Thánh Tôn đó bạn, vừa qua ngã 4 đồng khởi-ltt, quẹo trái vào xuống hầm.
quẹo phải vào ltt xong quẹo trái là xuống hầm luôn nha. còn ko thì như bác Henry tèo, bạn xuống hầm bên lê lợi thì dễ hơn, băng qua ngã 4, quẹo phải vào lê lợi là thấy hầm ngay.ủa đi từ đồng khởi là quẹo phải vào Lê Thánh Tôn đúng không bác?
cá nhân e thấy nên chui vào để các hầm như rex, vincom...chất lượng an toàn, và chắc các bác cũng ko đi bộ quá lâu đâu (vì nó cũng chả có gì cả) nên phí 40k cũng chấp nhận được mà, đậu ngoài đường nó hốt mịa kính và logo của các bác thì chả biết kêu ai, phiền phức.
Không sao đâu, bác cứ canh bánh bên tài không leo qua con lươn là đc, đừng quan tâm bên phụ, vì bọn nó thiết kế là dư 1 chiếc xe xuống lọt. Nhiều mợ cứ lo canh bên phụ, cuối cùng cũng dính chưởng móp cửa phụ.Cổng này hẹp cua dưới hầm gắt khó xuống hơn nghen.
Tèo thì lụa rổi, 10 năm chạy taxi mờ nên hông có gì ngại chỉ là ngại cho mấy bác kia thôi.Không sao đâu, bác cứ canh bánh bên tài không leo qua con lươn là đc, đừng quan tâm bên phụ, vì bọn nó thiết kế là dư 1 chiếc xe xuống lọt. Nhiều mợ cứ lo canh bên phụ, cuối cùng cũng dính chưởng móp cửa phụ.
em thường xuyên chui xuống hầm Union Square, đi Đồng Khởi đến chỗ công trường quẹo phải, dốc hơi gắt nhưng ok... đi xong thì ghé vào mua 2 ly cafe Highlands, đóng cái dấu free 
PS: bác chủ cho em hỏi cái 86B đấy làm sao ạ?
PS: bác chủ cho em hỏi cái 86B đấy làm sao ạ?
Hôm rồi chủ nhật em đậu ngay góc Ngô Đức Kế mà đợi hoài không thấy ai tới thu tiền hay là nhận giữ xe nên đành bỏ đại ở đó, hên 1 tiếng sau ra không bị sao
Xuống vin côm a (union xì que) gửi 40k/4 tiếng đầu xong lên là bước thẳng ra phố đi bộ nh trong 1 nốt nhạc nghe, sau vài tiếng đi bộ thì quay vào vin côm xuống b3 ghé lại trà sửa nóng & lạnh làm 3 ly trà sao cho bill trên 100k thì đưa vé đóng dấu thẻ xe gửi miễn phí nghe.
Có vụ gởi xe miển phí nửa hả ta?....................... Bác có nhớ lộn không vậy?