Toi về e hỏi V1 xem sao, e thì có thể đi dài hơn vì cho tụi nhỏ đi chơi trước khi nhập học. Dự tính là một tuần mà chưa biết đi đâu, Đà Lạt, PT, Nha Trang thì đi nhiều còn miền Tây thì k biết chơi gì. Bác 4 vấn dùm em du lịch miền Tây đi, nhà em có 2F1, F lớn 8 tuổi, F nhỏ gần 3t nên đi MT thì sợ muỗi cắn F nhỏ.
nếu vậy bác đi như vầy thử nghe
Ngày thứ nhất: Sài gòn - Châu đốc tham quan Châu đốc xong bác lên núi Cấm chơi & ngủ đêm trên đó, sáng cảm nhận không khí se lạnh của Đà lạt miền tây ( nếu đi được vào ngày Rằm thì rất đẹp & bác thưởng thức cơm chay của chùa rất ngon)
Ngày thứ hai: Châu đốc - Rạch Giá tham quan đình thờ Nguyễn Trung trực, buổi tối tham quan ca hát ở đó
Ngày thứ ba: đi Hòn sơn chơi ngủ tại Hòn sơn
Ngày Thứ tư : Hòn sơn - rạch Giá - Cần thơ: tối ngủ Cần thơ
Ngày thứ năm, sáng sơm tham quan chợ nổi Cái răng, chợ nổi Phong điền, Vườn trái cây Mỹ khách, thiền Viện Trúc lâm Phương nam chiều về Sài gòn