RE: phong cách đậu xe
nhà em có bờ tường đủ dài để đậu xe mà lái xe lại không đậu, cứ nhè cửa nhà em mà đậu nên em mới tức chư!
@nbach : Bác kô chụi nói hết ý ở bài trước , (Chắc là do Bác còn đang bức xúc qué ,nên quên)
Anh em chọc Bác vui vậy thôi chứ kô có ý gì đâu , Bác đừng giận nhe . Nếu như nhà Bác có bức tường dài , thì anh tài ấy quá tệ , Bác cần phải cho anh ấy một bài học , nhưng trong mọi trường hợp Bác cũng kô nên đập phá xe , Vì như thế kiểu gì thì Bác cũng đả phạm tôi hủy hoại tài sản người khác . (Cái này luật có ghi nghe Bác )
Nhưng em lại nghĩ : Chắc lúc đó anh ấy tào tháo rượt , bị đau bụng quá nên kô quan sát kỹ khi đậu , kiếm đường cứu thân thôi bác , Cửa chưa đóng kiến mà bác , Thường lái xe rất ít khi hớ hên như thế lắm bác , chỉ trừ trường hợp quá khẩn cấp nên mới thế . Đường xá Việt Nam mình chật hẹp , Ai đả từng cầm lái thì cũng hiểu nổi khổ khi lái xe , chổ đậu xe , Vậy thì cũng phải ráng mà thông cãm với nhau thôi , Bác nghĩ về hướng tích cực đi , cho nó nhẹ người Bác ạ ,
Wé cơm Bác làm menbờ OS hé .