Ban đầu mình nhìn thấy cờ đó thì lòng mừng thầm vì nghĩ rằng đất nước sắp được giải phóng....
bác cứ đùa; đâu có đơn giản như vậy; lấy được/cho đi phải bằng cách tương tự nhau nhé.Ban đầu mình nhìn thấy cờ đó thì lòng mừng thầm vì nghĩ rằng đất nước sắp được giải phóng....
thường phần lớn các tài pickup hay ỷ y xe mình cao to, an toàn khá cao, máy mạnh nên chạy hơi láo. tư tưởng xe lớn chèn ép xe bé vẫn còn trong đầu ! 
1 tài đang đi bán tải cho hay !

1 tài đang đi bán tải cho hay !

Em có mấy ông anh nuôi tôm ngoài Phan Rang nhậu xong chạy cũng vãi chấy, QL đóng 140, 160 (khuya)
em nói thì chắc nhiều bác tự ái nhưng em vẫn nói
lái pickup có 2 dạng: 1 là trên núi với dưới quê, mua vừa đi vừa chở hàng
2 là thanh niên cà chớn với trung niên cà chớn, tưởng đi pickup là ngon lắm, ra đường láo lếu.
Chắc chắn bác không đi xe bán tải.
Tôi nghĩ loại xe nào tài cũng có người này người kia. Xe bán tải với đặt thù riêng là loại xe không kinh doanh, nên tài thuê tỉ lệ không cao bằng các dòng khác và thường là xe cá nhân/công ty tư nhân. Xe đa phần xài nhíp, máy dầu, xóc và ồn, không thể gọi là ngon được. Đi cày thì phải dùng thôi.
Với vài cái clip trên mà định tội cho cả một dòng xe thì e là hơi quá.