Thảo Luận Chung Phong cách Pickup ???

OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Là bán tải nhưng còn "hăng" hơn cả xe tải trên đường dẫn cao tốc sụt lún nhấp nhô
 
Hạng C
11/2/13
554
543
93
cat lai
em nói thì chắc nhiều bác tự ái nhưng em vẫn nói
lái pickup có 2 dạng: 1 là trên núi với dưới quê, mua vừa đi vừa chở hàng
2 là thanh niên cà chớn với trung niên cà chớn, tưởng đi pickup là ngon lắm, ra đường láo lếu. Em có thằng em họ ở Phú Yên, chạy xe tải đường dài mới muua con ranger độ lên, bữa vô sg nhậu xong kêu ngủ lại ko chịu, tưng tưng lên nó và thằng bạn lấy ranger về luôn, bà mie nó chạy LT-DG chụp hình gửi em: 160km/h. em chỉ biết cầu trời phù hộ nó đừng chết và cũng đừng hại ai. Lần sau vô rủ nhậu em kêu đưa chìa khoá tao cất rồi nhậu. ra đường cứ lạng lách cho sướng trym thôi, ko nghĩ tới gia đình và ngươi đi đường, trc sau cũng trả giá
Bác nói chuẩn , nhưng vẫn thiếu , mấy anh cứ nghĩ mình lái xe ben , ko biết sợ ai , đã là bán tải tay nghề cứng lắm , nhưng tay nghề cứng sử lý tình huống khác chứ ko hổ báo kiểu đó . Gặp anh ba gác thì trật tự luôn .
 
Tập Lái
18/4/16
25
17
3
51
Em đi xe nhỏ mấy bác ạ , không riêng gì Pickup ... Em bị xe phân khối lớn ép như vậy hoài ,
Nhất là nhưng giao lộ có line cho quay đầu , Các bác đang chạy Line ngoài , thấy đèn đỏ giựt mình là tấp vào luôn . Động cơ lớn , nên nhíc ga là tấp vào đầu xe ngay ... .giống như clip này đã minh họa ... hix
 
OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Mấy tay giám đốc vẫn ngồi yên trong xe cho bọn ấy chở mình nể lắm.
Nhất là lúc chen vai sát cánh với xe tải & buýt như thế này ...
 
Tập Lái
19/1/16
25
12
3
36
tình huống ở 1'42" nguy hiểm quá. Bác mà cứng chút nữa là có chuyện rồi.
 
Hạng B2
25/11/13
219
148
43
bữa đi du lịch với cơ quan ở cần giờ, lúc về mấy ông tụ họp nhau trên con xe ranger cho mấy chị đi 16 chỗ, thế rồi trên đường đi thì cứ phát cho mỗi thằng 1 lon cầm trên tay và 1 nắm tôm khô làm mồi, kể cả lái xe, sau đợt đó về em cạch, đếch thèm chơi với mấy cha ấy nữa, từ CG về trung tâm mà hết 5 lon mỗi em. đáng nói hơn cả là bác lái xe lại là công an nữa
 
Hạng B2
20/2/16
111
175
43
em nói thì chắc nhiều bác tự ái nhưng em vẫn nói
lái pickup có 2 dạng: 1 là trên núi với dưới quê, mua vừa đi vừa chở hàng
2 là thanh niên cà chớn với trung niên cà chớn, tưởng đi pickup là ngon lắm, ra đường láo lếu. Em có thằng em họ ở Phú Yên, chạy xe tải đường dài mới muua con ranger độ lên, bữa vô sg nhậu xong kêu ngủ lại ko chịu, tưng tưng lên nó và thằng bạn lấy ranger về luôn, bà mie nó chạy LT-DG chụp hình gửi em: 160km/h. em chỉ biết cầu trời phù hộ nó đừng chết và cũng đừng hại ai. Lần sau vô rủ nhậu em kêu đưa chìa khoá tao cất rồi nhậu. ra đường cứ lạng lách cho sướng trym thôi, ko nghĩ tới gia đình và ngươi đi đường, trc sau cũng trả giá
Em cũng có thằng em DLak y như vậy. Bác chỉ thằng P Yên cho em, em cho tè le hột me lun bữa sau thấy 4b là khoanh tay xin phép ngồi ghế phụ. Bác giúp em thằng nhỏ DLak nhé!
 
Hạng B2
12/12/14
328
5.216
93
45
Em cũng có thằng em DLak y như vậy. Bác chỉ thằng P Yên cho em, em cho tè le hột me lun bữa sau thấy 4b là khoanh tay xin phép ngồi ghế phụ. Bác giúp em thằng nhỏ DLak nhé!

Cách nào hay vậy bác.
 
Hạng D
5/6/13
1.118
1.199
113
Em cũng có thằng em DLak y như vậy. Bác chỉ thằng P Yên cho em, em cho tè le hột me lun bữa sau thấy 4b là khoanh tay xin phép ngồi ghế phụ. Bác giúp em thằng nhỏ DLak nhé!
thôi em yếu lắm bác, nhậu yếu, tuổi già hơn nó, chạy xe cũng ko nhiều như nó, nó đi xe tải suốt bác ơi, nó chưa đến tầm chơi thuốc thôi
 
Hạng B1
29/1/16
80
49
18
40
xíu nữa bác mang tiếng chuốt rượu thằng em làm nó tiêu

Ơ bác nói thế sock e quá, e dân Tp, làm kd, e có con phò với mẹc đi CV, mua thêm bán tải đi offroad, e chạy rất kỹ và đàng hoàng, bác nói vậy khác nào vơ đũa cả nắm