Có còn hơn không bác, hôm trước tớ bị ở Rạch Chiếc phải gọi lên 1080 lấy số trạm RC & PC67, mặc dù gọi lên chúng nó cũng chỉ ậm à ậm ừ nhưng thằng xxx có vẻ sợ vì nó làm sai nên bảo xe ôm mang giấy tờ tới trả cho mình, với lại nó cũng chẳng muốn bị sếp nó để ý loạng quạng có thằng đang phen sếp nó để thế chân nó thì hỏng, sếp nó thì sợ bị vạ lây mất ghế nếu thằng lính làm bậy... nói chung trong trường hợp bị chúng nó ép quá thì cứ alo lên đó gào lên là bị đồng chí xxx nhũng nhiễu gây khó khăn sai luật... (tên tuổi, chức vụ, quân hàm, vị trí, địa điểm, màu xe, biển số... mô tả kỹ chúng nó tí cho sếp nó biết)Vấn đề là gọi có ai nghe ko? Em gọi 113 còn ko ra kìa!
Giáo điều, lý thuyết. gặp trường hợp cụ thể đụng đi rồi biết