Hạng F
5/3/10
6.028
38.198
113
Món chích đít này mình làm 1 lần, làm vì gói khám sk của cơ quan có bao gồm hạng mục này nên làm luôn cho biết vì trước sau gì tới tuổi bs cũng chỉ định làm dù k bệnh tật gì, chia sẻ với mấy a như sau (quy trình làm chỗ mình có thể khác với mấy bv công chút)
Các a cần 2 ngày để làm món này, N1 là chuẩn bị, N2 là vô thọt.

N1: nhân viên yt sẽ phát cho các a 1 hướng dẫn về thức ăn, nên ăn gì uống gì và giờ giấc ăn như nào nghỉ như nào, và các hướng dẫn liên quan đến thuốc mà các a đang sử dụng, thuốc gì uống chung thuốc gì nên ngừng nhất là các a choai choai mà đủ bệnh về huyết áp tim mạch... phải xơi thuốc mỗi ngày.

N2:
- Các a vào viện, mỗi người 1 phòng riêng, 2 nhân viên yt + 1 bs sẽ xem giò xem cẳng a. Tay bs thì tư vấn các kiểu về những thắc mắc của a lquan đến thọt đít này, a sẽ phải dùng thuốc gì trong y trình thọt đít, biến chứng như nào, các khả năng có thể xảy ra, nếu lỡ soi mà có polyp thì cắt mang đi sinh thiết như nào, cắt có cầm máu hay k...

- 2 em nhân viên y tế thì 1 em nắn bóp
mình và pha thuốc xổ cho vô cái chai to vật, 1 em có nhiệm vụ review phân của mình xem chừng nào đạt yêu cầu mới cho mình lên bàn thọt đít.

- Uống 3 chai to nước đã pha thuốc xổ, cảm giác rất phê, em gái 1 canh giờ và ép uống, muốn ngộp luôn nhé, ban đầu k có cảm giác mắc cầu gì, mãi khi gần hết mới đi cầu, cứ đi xong thì em 2 chạy vô restroom xem phân, mình đi chừng 13 lần phân sạch bong mà em 2 vẫn say NO (khổ quá nó bắt mình đi đuối luôn) đi cầu mãi đi mãi chả nhớ bao lần đến khi dza toàn nước lọc (y chang như a đi tiểu) thì em 2 OK, thế là xong đoạn ị này.

- Em 1 mang đồ vào cho mình thay, đồ pijama phía sau khoét 1 lỗ to tướng ngay cái chảo mình. Nằm lên cáng đẩy vào phòng gặp tay bs kia.

- Nó tiêm cái dịch gì vào tay mình như truyền nước biển, lúc này vẫn nằm tán dóc với gái vô tư, tự nhiên có tay thứ 4 lại gần thế là từ đó bất tỉnh nhân sự.

- Tỉnh lại mở mắt ra thì thấy đã ra ngoài phòng riêng, gia đình bu quanh như đang lo hậu sự :D, đít cảm giác hơi nhột nhột tí, k biết là có thằng nào nó mới hãm mình k khi bọn nó thuốc mình mê lúc nãy :D

- Khi các a thuân thủ chặt quy trình thì kết quả soi ra nó rõ như cầm máy DSLR chụp và bs sẽ nhận xét xem 10 năm sau a mới phải làm lại hay nhốt a vào viện luôn ngay lúc đó :D

chúc các a có 1 kỷ niệm nhớ đời :D
nghe em gái kể cũng giống anh (em gái này bị bệnh đường ruột gì đó mỗi năm phải đi nội soi này 1 lần), gọi là gây mê. Ẻm bảo ẻm bị gây mê thường xuyên nên trí nhớ giảm sút đáng kể. Nghe ẻm nói có gây tê sẽ đỡ hại sức khỏe hơn nhưng ẻm sợ không dám, hóng mí anh bs cho í kiến
 
Hạng D
4/11/14
3.147
16.918
113
Bạn mình làm thời trước, làm sống luôn không gây tê gây mê gì sất. Buôn chuyện cho mấy a nghe luôn nha.
  • Không dùng thuốc xổ (xưa chưa có thuốc tốt) nên dùng biện pháp thụt rửa cửa hậu. Bs chơi cái ống xi lanh to tướng bơm nước (nước gì k biết) vào cửa hậu, bơm cho đến khi căng cứng bụng rồi để xì ra. bọn đóng film đen quan hệ cửa hậu thì hôm trước quay cũng phải dùng biện pháp này chứ k đóng vào 1 nhát rút ra gạch k.
  • Lập lại động tác trên cho đến khi nào nước ra trong vắt như nước cất thì đc. Lúc đó ẻm nói người nhừ ra như rút hết cốt :D
  • Khi ấy đường ruột cũng quen với độ kích thích rồi nên thọt ống vào luôn k thuốc tê mê rì sất. Nhưng dạng làm có thuốc thì ống thám hiểm vô sâu hơn, vì đường ruột chúng ta thì ống phải ngoặt hơn 3 lần mỗi lần 90°.
  • Làm dạng này thì k sợ side effects của thuốc nhưng k kỹ, có polyp thì đíu biết có cắt đc k vì ẻm k có bị polyp nên k biết.
Các a choai choai chuẩn bị bước vô 40 thì nên chuẩn bị tinh thần để có kỷ niệm bị hãm hiếp này đi là vừa, cho dù các a k bệnh tậy gì nhưng nếu mấy a có bs sức khoẻ ngon thì tay bs đó đều ép a đi thọc. 10 năm sau mới phải thọc lại níu may mắn dzuột các a k có bất kỳ 1 nốt dzuồi nào, còn ngược lại thì.. ôi thôi a lại bị hãm hoài :D
Em không muốn bị hãm theo cách này hic hic