Như mọi lần nếu ngày lễ mà kéo dài đến 4 ngày thì các tuyến đường + dịch vụ sẽ rất "khủng khiếp", mà nếu ở nhà thì càng chán, thế nên ae HFC quyết định tìm nơi sáng đi chiều về & depart ngày 01/05/09. Và địa điểm Ngũ Hiệp & trang trại ở Trung Lương là nơi lý tưởng. Mặc dù đã đề phòng vậy nhưng cơm tấm Kiều Giang lúc 8.15am không còn chổ đậu xe, đường kẹt cứng khúc Bình Chánh. Qua được khúc BC thì cả nhà thấy nhẹ nhàng với tốc độ trung bình 60km/h.
Đến trang trại khoảng 10g, đón người quen giúp làm guide dẫn đi về khu Ngũ Hiệp - Cai Lậy vào vườn sầu riêng. Khung cảnh trên đường đi mang một không khí bình an, mộc mạc.... đẹp một cách kỳ lạ. Càng đi mưa càng lớn, từ trong xe nhìn mưa rơi như thác làm con đường đã vắng càng trở nên vắng lặng giống như cả một tuyến đường là dành cho đoàn xe Xì-vịt cứ lặng lẽ đi trong mưa với một tâm trạng thư thả, quên hết stress, thấy vui vui với bài hát của Mr. Đàm "không phải em mà cũng không phải anh...." rồi tiếp theo là bài "không còn thấy đau vì đã quá ... đau..."
Đúng ra ae phải bỏ xe để qua phà vào "trung tâm" của khu sầu riêng nhưng đường rất lầy lội, thế là cả nhà quyết định chỉ tham quan "vành đai" của khu vườn thôi

. Mời các bác xem vài hình ảnh chuyến đi về vườn sầu riêng & trang trại tại Trung Lương vào ngày 01/05/09 của ae HFC:
Mời các bác đón xem tiếp....