Hạng C
16/4/12
988
50.268
93
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
Xét nghiệm PSA sai tới 80%, theo bài rfa.
Hiện tại bên Mẽo bác sĩ không chỉ định xét nghiệm PSA định kỳ nữa, mà nhường quyền quyết định cho bệnh nhân.
Con số nầy mềnh thấy kì lạ
PSA là test sàng lọc đơn giản và nhạy như Elisa Hiv, nói sai tới 80% là quá choáng.

Có lần mềnh nghi ngờ Pasteur, đem qua Hòa Hảo và Vinmec test đối chứng thấy sai lệch ko đáng kể, mềnh PSA 1.9/2.0/1.8
 
Hạng C
27/3/08
994
24.876
93
chốn hoang liêu tiêu sơ
Con số nầy mềnh thấy kì lạ
PSA là test sàng lọc đơn giản và nhạy như Elisa Hiv, nói sai tới 80% là quá choáng.

Có lần mềnh nghi ngờ Pasteur, đem qua Hòa Hảo và Vinmec test đối chứng thấy sai lệch ko đáng kể, mềnh PSA 1.9/2.0/1.8
Chắc anh ấy nhầm với độ đặc hiệu
 
Hạng C
27/3/08
994
24.876
93
chốn hoang liêu tiêu sơ
Con số nầy mềnh thấy kì lạ
PSA là test sàng lọc đơn giản và nhạy như Elisa Hiv, nói sai tới 80% là quá choáng.

Có lần mềnh nghi ngờ Pasteur, đem qua Hòa Hảo và Vinmec test đối chứng thấy sai lệch ko đáng kể, mềnh PSA 1.9/2.0/1.8
Sai lệch là điều đương nhiên vì có thể 3 nơi làm trên 3 máy khác nhau
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.005
75.404
113
Thôi vào thực tế:
Giữa giờ, đông kinh, ko thấy cảnh xếp hàng bằng sổ....chắc hình ảnh đó lúc người ta đi sớm (?)
Lý do e cố né bv công nếu có thể
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.005
75.404
113
Hai ngày sau bên Hòa Hảo đã có kết quả cho người nhà người bạn
Kết quả sinh thiết như sét đánh

Ung thư tuyến tiền liệt!!!

BS Gia Định xem xong trầm ngâm và cho chụp MRI để xem có bị lan ra rìa và hạch chưa, nếu chưa thì vưỡn có thể xin ý kiến trưởng khoa (liều mà) mổ.

Sau 1 buổi chụp MRI, kết quả sét đánh còn mạnh hơn: K đã lan rìa và qua hạch, bàng quang!
Bác sĩ nói : Mổ cũng vẫn còn là một giải pháp nhưng 3 thành, 7 bại!
Tuy nhiên phải Xạ hình xương để xem di căn qua xương chưa, vì nếu di căn qua xương là hết bài!

Đội ung thư (mềnh tạm gọi vậy) lại lục tục kéo nhau qua BV 175 (Nguyễn Kiệm) để xạ hình xương vì BVND Gia Định ko có máy nầy.

Xạ hình xương là một công việc rất mệt mỏi cho bịnh nhân vì phải tiêm thuốc và sau đó ra ngồi chờ 3 giờ cho thuốc ngấm toàn thân mới chụp được!

Khoảng 9 bịnh nhân sáng hôm đó từ các BV khác nhau ( Q1, Vinmec, Bình dân , Gia Định...) được chỉ định xạ hình xương, gương mặt ai cũng thẫn thờ lo lắng từ bịnh nhân đến người thân, trong đó mềnh thấy có cả bịnh nhân từ BV 5 sao Vinmec được xe cứu thương chuyển sang, chứng tỏ máy chụp và BS ở 175 có lẽ uy tín ( vì có 6 BV có thể chụp xạ hình xương https://wellcare.vn/xet-nghiem-chan-doan/6-benh-vien-chup-xa-hinh-xuong-uy-tin-o-tp-hcm)

Có vài BN vẫn đeo tòn ten bịch nước tiểu trước bụng ( do phải thông tiểu vì tuyến tiền liệt sưng to chèn ép ông dẫn tiểu), trông thật tội và thảm!

Các bịnh nhân gục đầu trước ghế giết 3 g đồng hồ trong âu lo!
Rất mệt mỏi cho họ

BV 175 khoa y học hột nhưn ko có 1 chiếc xe lăn nào ở khu vực đó!


View attachment 1851465View attachment 1851466
Xạ hình xương ở khoa "Y Học Hột Nhưn" BV 175

(Phóng sự còn tiếp)
3h thì có thể ra thuê hotel theo giờ mà nghỉ ngơi rồi ạ
 
Hạng D
15/9/08
2.039
2.210
123
Khi chở người bạn và thân nhân về lại Gia Định thì bảo vệ ko cho xe hơi vào lấy cớ hết chỗ đậu xe
Mềnh nói chú chỉ thả bịnh nhân xuống thôi rồi ra.
Nhưng lúc vào thì cậu BV thứ hai chỉ một góc khuất nói đậu ở đó lát cho tiền xe
Mềnh đồng ý.
Lát ra trả 20K


Lên tới trên thì lúc nầy BV đã đông , thêm 2 đoàn sinh viên thực tập của 2 trường DH khác nhau
Mềnh thấy nhóm SV đầu có một bé có gương mặt xinh xinh liền ướm hỏi thử :
"Các em ở trường nào?"
Ánh mắt sáng các cô cậu lên đầy tự hào
"Dạ tụi con ở Đại Học Y dược!"
(Trời - nghĩ thầm, mềnh xưng các cô ấy bằng "em" mà chúng nó xưng lại bằng "con" - mềnh già cmnr! :))
Mềnh hỏi thêm:
"Tại sao bác sĩ mặc áo màu trắng, nhưng vào phòng mổ lại mặc trang phục xanh vậy con?"

Cô sanh viên Thanh Thảo ( trong hình là cô khuất mặt) ngỡ ngàng thốt:" Tại vì màu xanh sạch hơn và vô trùng hơn đó chú(!)"
Ối zồi ơi! Mềnh nghĩ thầm.
Chợt cô sanh viên cao hơn tên Hoàng Thị (trong hình là cô đeo kiếng) nói :"Màu xanh làm BS thấy dịu hơn chú à!"
Vẫn trật mà chỉ đúng 1 ý nhỏ.


Mềnh liếc nhìn thấy các cô các cậu đều thêu 4 sao đỏ trên áo: SV năm thứ 4 DH Y dược mà trình lơ ngơ thiệt.

View attachment 1851445
Sanh Dziên này chơi đôi dép như đi đi ngoài chợ á :)
Mất điểm...