Hạng D
10/5/09
2.389
13.535
113
Sg
Hehe, mình hỏi để xem anh trả lời thế nào thôi. Nói như anh kiểu mấy ông tu hành kiêng sát sanh nhưng chết đói thì nhắm mắt ăn thịt để sống là hợp lý nhẻ? :D

Góp ý anh thế này: Phong thủy là khoa học thường thức, cái này đơn giản chứ chả có gì huyền bí cả. Mấy anh học kiến trúc có học môn phong thủy trong kiến trúc đấy. Phong thủy trong nhà đơn giản là anh bố trí bày biện làm sao cho nó thông thoáng trong nhà, tụ khí lành tránh khí xấu.
Hơn chút nữa là gắn với mệnh của gia chủ để sắp xếp cho phù hợp kiểu tuối này phù hợp với hướng cửa, hướng bếp, hướng ban thờ và bố trí sao cho thông thoáng đón khí lành như mình nói trên.
Cao hơn nữa là biết trấn trạch, có nghĩa gia chủ không hợp hướng nhà thì bố trí bếp, ban thờ như nào để tránh xung với cửa chính, hay bố trí các hạng mục ở góc chết, góc tù để trấn xú khí.
Những này chỉ mang tính tương đối vì cung độ của các anh đo khó mà chính xác tuyệt đối.

Còn cao thủ về phong thủy người ta đứng nhìn thấy đâu và đất lành đất dữ, đâu là vị trí tụ khí, đâu là mạch phát. Những cao thủ này trăm năm có vài người như thầy phong thủy Tả Ao chẳng hạn, không có cửa cho bọn phàm phu tục tử đọc mấy quyển sách bán dạo.

Về dịch lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Dịch vẫn trên cơ sở khoa học và được cho rằng xuất phát từ những hình vẽ thần bí thời thượng cổ Trung Quốc là Hà đồ và Lạc thư.
Người Việt biết đến dịch nhiều nhất qua Kinh dịch, được khởi nguồn từ Văn Vương nhà Chu và phát triển đến đời Tây Hán thì thành Kinh dịch như ngày nay chúng ta biết.
Hiểu kinh dịch không khó, chỉ có 64 quẻ dịch, người IQ vào loại trung bình ôm bản dịch của Nguyễn Hiến Lê đọc tháng là thuộc. Nhưng mấu chốt của kinh dịch là biến quẻ chứ không phải là nội dung quẻ dịch. Khi gieo được quẻ thì phải biến, biến lại thành quẻ, quẻ lại tiếp tục biến.
Để có một quẻ dịch chính xác ngoài khả năng rất sâu về kinh dịch còn phải có một khả năng logic cực cao để những biến quẻ được chính xác, hay đơn giản là nó phải thuận tự nhiên thì khi giải dịch mới đúng được.
Món này nó rộng và thâm sâu, vài dòng không thể nói hết.

Những cao thủ về dịch cực hiếm, bởi lẽ dạng lìu tìu không có khả năng tư duy biến quẻ dịch không được sẽ bị đi vào trạng thái rối mù, cao hơn là tẩu hỏa nhập ma.
Thế nên những người có khả năng biến dịch và giải dịch không nhiều, và vì vậy không đến lượt thường dân được họ gieo quẻ và giải dịch. Tầm họ quốc gia sử dụng, không chí ít cũng phú gia địch quốc hoặc quan lại cấp cao. Ở Việt Nam có hội này do một ông cựu phó chủ tịch QH đang làm hội trưởng. Việc nguyên thủ trong ngoại giao gặp thời điểm nào, mặc đồ màu gì,... đều được tính toán kỹ lưỡng. Chả phải ở ta, Trung Quốc mà phương Tây cũng thế.

Thế nên đám khoe gieo quẻ với giải dịch dạo đều là bọn tồ lô cả. Giỏi chả đến lượt đám CLN được diện kiến.
Biển học mênh mông, nói ai nói mà kg được, quan trọng biết cách dụng Dịch và thuật PT vào cuộc sống một cách hiệu quả là đạt được mục tiêu của tôi rồi ! Còn điểm Long tầm mạch cao siêu quá, tôi dốt vụ đó lắm :)
Trong CNL này thiết nghĩ ai cũng mưu cầu bình an tài lợi, cho nên tôi mới mở thớt mong dùng tài học (từ Sư Phụ ) của mình mà giúp anh em thôi Anh à !
Trong quá trình học hỏi và nghiên cứu là đi từ thấp đến cao, cũng như từ tập lái đến hạng B1-B2 vậy thôi. Không đi sao tới ?! Không thử sao biết ?! Không gặp người sao biết người ?!
 
Hạng D
10/5/09
2.389
13.535
113
Sg
Tháng này full rồi vậy cho em thành tâm đăng ký tháng tới được không anh chủ. Em gần Bàu Cát chạy qua đón anh lun.
Ngày 16 Âm lịch tháng sau tôi mở thớt, anh vào đăng ký cho công bằng với ACE trong này nhé :);)
Nếu có gì quá gấp thì pm cho tôi.
 
Hạng D
10/5/09
2.389
13.535
113
Sg
Ngày 16 Âm lịch tháng sau tôi mở thớt, anh vào đăng ký cho công bằng với ACE trong này nhé :);)
Nếu có gì quá gấp thì pm cho tôi.
Ngày mai là Thu 5 ngày 16 tháng 6 năm Kỷ Hợi, tôi sẽ lại mở thớt này như đã hứa. (đêm mai tôi mới mở thớt : Kỳ 3rd)
Cảm ơn các bạn bè thân hữu OS CNL đã ủng hộ !