Hạng C
21/5/12
681
39.493
93
Chào các ACE CNL và các thân hữu OS !

Như đã hứa sẽ mở thớt về bàn về Căn bệnh thời đại mà gần 25% người Việt chúng ta mắc phải : Bệnh Trầm Cảm / Tâm Thần.

Hôm nay, tôi lại có dịp đàm đạo với Sư huynh đồng môn, Anh ấy có chia sẻ với tôi về một quyển sách của Thầy Quảng Đức nói về vấn đề Sai phạm phong thủy (Nhà ở bị Lỗ đen) dẫn đến việc gia chủ bị tai họa, bị stress, thậm chí tâm thần, điên loạn.v.v..
Vì vậy tôi xin chia sẽ "vài trích dẫn" lên đây với mọi người tìm hiểu và phòng tránh tình trạng tai hại này nhé !

Trích dẫn sách của Thầy Quảng Đức nói về Hiện tượng Lỗ Đen trong Khoa Phong Thủy - Phái Quảng Đức :
View attachment 1869027
Vừa dùng bát môn để xem thì hươnag tây bắc và chính đông hợp lại thành cung Khôn, cửa tử theo thứ tự tính theo hậu thiên là Càn khảm cấn Chấn Tốn Khôn Đoài hợp với các môn là Khai Hưu Sanh Thương Đỗ Cảnh Tử Kinh.
Từ ":lỗ đen:" nghe như 1 vùng hút mọi thứ vào và hoàn toàn ko thấy lối ra. Nhưng mình có suy nghĩ khác.
Thứ 1 : Về mặt tượng. Cung Khôn tượng 3 vạch âm, mất khí từ gốc lên ngọn. Tất nhiên xấu.
Thứ 2 : Nhưng theo man010203 thì nó hoàn toàn ko xấu, vì trong 5 năm liền mình dùng bát môn đoán ngày giờ xuất hành đi lại, trong đó có khi đi đại vào cửa tử lại cực kỳ tốt. 3 năm gần đây áp dụng vào chứng cũng thấy có sự trùng hợp. Việc này sẽ nói sau.
Xét về vị trí song ngư đồ nếu Chu kỳ vận hành khí vào cung khôn, nó sẽ đẩy sự việc vào 1 chu kỳ mới từ đuôi cá thuộc phần Âm phía Bắc xuống đầu cá phần dương phía Nam. Đây là điều tốt. Kiểu như tái sinh 1 kiếp khác.
Xét về vị trí Tiên Thiên, cách vận hành khí đi từ càn đoài ly chấn tốn khảm cấn khôn. Thì cũng Cấn sẽ nằm ở lỗ đen khắc chế lại cung Khôn của hậu thiên.
Lập quẻ lại phù hợp với quẻ Sơn Địa Bác. Khí chạm tới trời hoặc cùng cực phải rơi xún.
Từ đây mình có thể gia giảm phong thủy banqgf cách nhìn hào 5 mà lựa chọn vật phong thủy cho phù hợp với hào tụ khí. Hào 5 là bính hỏa tý thủy ( hợp quẻ kết 1 chu kỳ là hỏa thủy vị tế ). Nếu động đc hào 5 năm này, khu vực lỗ đen sẽ biến thành quẻ phong địa quan ( đất khô được nước ).
Nên ! Mình vừa nghĩ ra như vại. Gặp thầy Quãng Đức anh nên trình bày ý kiến này xem thầy phản biện như thế nào.

1 sự vật sự việc cần có 2 thái cực tạo thành. Lỗ đen chỉ là 1 từ ngữ dễ gay hiểu lầm về mặt giải thích nghĩa của sự vật đc cấu thành bởi tiên thiên và hậu thiên.
Mấy anh bên dưới ko hiểu cái bép j thì đừng so em với anh trấn thành ngoen.
Vả cái chớt á ngoen.
 
Hạng D
30/11/10
3.965
56.089
113
Sẵn có thầy Gạo @VIETNAMRICES và ẩn sĩ rừng đước @man010203 ở đây cho mình hỏi thăm: Gia đình có nhiều con, giả dụ những đứa con hầu hết đã có gia đình, con cái, nhà cửa riêng,... thì phong thủy của nhà bố mẹ có ảnh hưởng đến những người con đã có gia đình riêng này không? :)
 
  • Like
Reactions: Landmark81
Hạng B2
19/6/15
356
30.204
103
Vừa dùng bát môn để xem thì hươnag tây bắc và chính đông hợp lại thành cung Khôn, cửa tử theo thứ tự tính theo hậu thiên là Càn khảm cấn Chấn Tốn Khôn Đoài hợp với các môn là Khai Hưu Sanh Thương Đỗ Cảnh Tử Kinh.
Từ ":lỗ đen:" nghe như 1 vùng hút mọi thứ vào và hoàn toàn ko thấy lối ra. Nhưng mình có suy nghĩ khác.
Thứ 1 : Về mặt tượng. Cung Khôn tượng 3 vạch âm, mất khí từ gốc lên ngọn. Tất nhiên xấu.
Thứ 2 : Nhưng theo man010203 thì nó hoàn toàn ko xấu, vì trong 5 năm liền mình dùng bát môn đoán ngày giờ xuất hành đi lại, trong đó có khi đi đại vào cửa tử lại cực kỳ tốt. 3 năm gần đây áp dụng vào chứng cũng thấy có sự trùng hợp. Việc này sẽ nói sau.
Xét về vị trí song ngư đồ nếu Chu kỳ vận hành khí vào cung khôn, nó sẽ đẩy sự việc vào 1 chu kỳ mới từ đuôi cá thuộc phần Âm phía Bắc xuống đầu cá phần dương phía Nam. Đây là điều tốt. Kiểu như tái sinh 1 kiếp khác.
Xét về vị trí Tiên Thiên, cách vận hành khí đi từ càn đoài ly chấn tốn khảm cấn khôn. Thì cũng Cấn sẽ nằm ở lỗ đen khắc chế lại cung Khôn của hậu thiên.
Lập quẻ lại phù hợp với quẻ Sơn Địa Bác. Khí chạm tới trời hoặc cùng cực phải rơi xún.
Từ đây mình có thể gia giảm phong thủy banqgf cách nhìn hào 5 mà lựa chọn vật phong thủy cho phù hợp với hào tụ khí. Hào 5 là bính hỏa tý thủy ( hợp quẻ kết 1 chu kỳ là hỏa thủy vị tế ). Nếu động đc hào 5 năm này, khu vực lỗ đen sẽ biến thành quẻ phong địa quan ( đất khô được nước ).
Nên ! Mình vừa nghĩ ra như vại. Gặp thầy Quãng Đức anh nên trình bày ý kiến này xem thầy phản biện như thế nào.

1 sự vật sự việc cần có 2 thái cực tạo thành. Lỗ đen chỉ là 1 từ ngữ dễ gay hiểu lầm về mặt giải thích nghĩa của sự vật đc cấu thành bởi tiên thiên và hậu thiên.
Mấy anh bên dưới ko hiểu cái bép j thì đừng so em với anh trấn thành ngoen.
Vả cái chớt á ngoen.
Em hông dám so anh với Trấn Thành nhưng còm của anh và ảnh em đều đọc câu đầu và cuối, chừa đọn giữa lại :D
 
Hạng D
23/5/12
1.943
77.724
113
Cũng phải hơn 30 năm rồi, tại Nha Trang, mỗi lần đến thăm bạn, tôi thường nghe bạn than sao tuổi còn trẻ mà lưng cứ đau như ông già 80, cả hai vợ chồng đêm nào cũng mất ngủ. Có lần tôi hỏi ngủ có đạp bếp không? Thì bạn nhất quyết trả lời là không. Bạn còn giải thích, bếp tầng trệt mà phòng ngủ vợ chồng mãi tại lầu hai thì sao mà đạp được? Tôi lên lầu quan sát, nhìn thấy chân giường đang đạp về hướng bếp tầng trệt. Bạn tôi mới vỡ lẽ là đạp bếp cũng đồng vời nghĩa là đạp về hướng đặt bếp. Tôi giải thích thêm, nếu cùng hướng mà bếp trên lầu 3, lầu 4… cao hơn, thì lại không phạm. Bạn tôi hôm ấy xoay lại giường, thì mấy hôm sau không còn nghe than lưng đau nữa. Một lần tại Houston, vợ chồng người khách nước ngoài mời tôi đến nhà xem Phong Thủy. Vừa vào, tôi đã nhìn thấy dưới chân cầu thang có đôi nạng còn mới. Lên lầu hai, nhìn vào căn phòng ở giữa, thì thấy chiếc giường ngủ đạp về phía bếp. Tôi quay sang hỏi vợ chồng chủ nhà ai ngủ giường ấy, nên xoay giường ngay, nếu không người ngủ trên giường này nhẹ thì lưng đau, nặng có thể gãy chân . Vợ chồng người chủ tròn xoe mắt ngạc nhiên, đầy thán phục, làm sao tôi có thể biết được là cháu gái đầu tuần rồi đi trượt tuyết gặp nạn gãy 1 chân đang vẫn còn bó bột? Tại Virgina, hai vợ chồng người bạn đặt giường ngủ tại phòng trên lầu, đúng lại ngay trên mặt lò của bếp tầng dưới mà không hề để ý. Mãi đến khi người chồng đau quá, định mua vé về Việt Nam châm cứu thì bác sĩ không cho đi vì sức khỏe quá yếu. Người vợ tìm đến tôi gieo chiêm quẻ gia trạch mới phát hiện. Hóa giải Phong Thủy xong, một tuần sau sức khỏe người chồng hồi phục lại. Dĩ nhiên không phải ai đau chân, mõi lưng đều do giường ngủ đạp về hướng bếp cả... Thế nhưng nếu ngủ mà đạp bếp thì sớm muộn chân cũng phải bị đau. Dù sao thì chân đau hay lưng mỏi cũng còn quá nhẹ, chưa phải chuyện lớn đáng quan tâm. Ngủ chân đạp bếp hay đạp vào bàn thờ tổ tiên mà lại không may rơi vào vùng Lỗ Đen, hậu quả mới gấp bội phần... Xưa này, chưa một sách Phong Thủy nào đề cập đến hiện tượng Lỗ Đen. Ngay cả trong nhà, vẫn có những vùng sinh khí hoàn toàn bị triệt tiêu, vậy mà cũng chưa ai được nghe qua bao giờ. Người nào không may bị ảnh hưởng của Lỗ Đen, sinh khí ở đây bị hủy diệt, thì sẽ không còn khả năng đề kháng, chỉ cần gặp phải một sai phạm dù rất nhỏ cũng đành phải gánh chịu hậu quả hết sức nghiêm trọng. Người bị ảnh hưởng của Lỗ Đen lâu ngày tính thường ươn ngạnh, hay cáu gắt khó chịu … Nếu bên trong hay bên ngoài nhà không may lại bị thêm sai phạm bởi Phong Thủy thì người chịu ảnh hưởng bởi Lỗ Đen có khả năng điên loạn, có khi dẫn đến tử vong. Hè năm 2000 tại Sacramento, một học viên giới thiệu tôi đến xem nhà cho khách. Căn nhà hướng Đông Bắc cửa chính Đông. Vào nhà, phía sau cùng bên phải là nhà bếp. Lò bếp đặt ngay giữa. Theo phép phân cung thì nhà bếp thuộc cung Đoài (Chính Tây). Trong Dịch, Đoài ứng với Út Nữ. Ngay sau nhà cách khoảng chừng 2 thước, mũi nhọn đòn dong nhà sau đâm vào cung này, không may lại đúng ngay phòng ngủ của cô út lầu hai. Tại Mỹ, gần như nhà nào cũng ít nhiều đều bị mũi nhọn đòn dong hàng xóm đâm vào. Nhưng đâu phải cứ bị mũi nhọn đâm vào là gây nên tử vong? Phân tích thật kỹ mới biết cô út bị ảnh hưởng bởi 8 Lỗ Đen, mất hết sức đề kháng mà giường ngủ đạp bếp, còn thêm bị tác động bởi hiệu ứng của mũi nhọn sau nhà đâm đúng ngay phòng cô út ngủ thì út bị tai họa là đúng:
1/ Lổ đen do bếp hướng Tây Bắc phối với cửa nhà chính Đông.
2/ Lỗ Đen do giường cô út đầu quay về Tây bắc phối với cửa nhà chính Đông.
3/ Lỗ Đen do giường cô út đặt ngay vùng Tây Bắc căn phòng, phối với cửa nhà chính Đông.
4/ Lỗ Đen do cầu thang khởi từ hướng Đông tính từ phòng cô út phối với giường ngủ hướng Tây Bắc.
5/ Lỗ Đen do cầu thang khởi từ hướng Đông tính từ phòng cô út, phối với giường cô út đặt ngay vùng Tây Bắc căn phòng.
6/ Lỗ Đen do cửa phòng ngủ cô út phối với hướng Tây Bắc của giường.
7/ Lỗ Đen do cửa phòng ngủ cô út phối với giường đặt tại Tây Bắc căn phòng.
8/ Lỗ Đen do bếp hướng Tây Bắc phối với của phòng cô út chính Đông. Nếu chỉ bị di hại bởi 8 Lỗ Đen thì tính cô út sớm muộn cũng sẽ sinh ra ươn ngạnh, cáu gắt chứ chưa gây ra tử vong được. Nếu bị 8 Lỗ Đen và giường ngủ đạp bếp vẫn chưa gây ra tử vong cho cô út – Ngủ đạp bếp và bị 8 Lỗ Đen chỉ gây ra điên loạn, chứ vẫn chưa đến nỗi gây ra tử vong. Đòn dông sau nhà đâm đúng cung Đoài chính Tây mới là nguyên nhân cuối cùng gây tử vong cho cô út vốn đang bị di hại bởi 8 Lỗ Đen còn thêm đạp bếp. Theo người cha kể thì cô út bị thất tình, quẩn trí, nên đã quyên sinh ngay sau ngày tốt nghiệp. Mấy năm sau đó, tôi ghé Cali, gặp căn nhà nhỏ của hai vợ chồng trẻ, nhà hướng chính Bắc. Cửa nhà mở bên trái, cung Tây Bắc. Đường bên hông, từ Tây Nam đến đâm thẳng vào nhà. Phòng ngủ vợ chồng tại lầu hai, chân giường đạp ngay về bếp tầng dưới. Không may hướng giường gặp chính Đông mà cửa phòng ngủ vợ chồng mở đúng Tây Bắc. Tính ra nhà này bị 2 Lỗ Đen mà cung Khôn, hướng Tây Nam lại bị đường đâm, ứng với người mẹ trong nhà. Hai vợ chồng mới có 1 con nên người vợ lảnh đủ tai họa. Bệnh người vợ đã trở nặng đang nằm trong bệnh viện. Tôi có đề nghị hóa giải, nhưng vẫn không kịp. Hai ngày sau thì nghe tin buồn là người vợ đã ra đi. Trước đó, cũng tại Cali, tôi ghé thăm và nghỉ tại nhà người bạn xưa học cùng lớp. Trong buổi ăn sáng, người vợ bạn hỏi nửa đùa nửa thật là tôi có thể chữa được bệnh ung thư không? Tôi cười và giải thích rằng nghề Phong Thủy cũng y như nghề sửa xe vậy. Xe hư thì người thợ có thể sửa cho xe chạy tốt lại. Nhà nào phạm vào phong thủy, lâu ngày sinh họa thì thầy Phong Thủy có thể tìm cách hóa giải để gia đạo được an lành. Tôi giải thích là người thợ sửa được xe hư, nhưng không thể biến chiếc xe cà tàng cũ rích thành xe xịn mới toanh cáu cạnh được. Thầy Phong Thủy cũng thế, không thể thay thế được ông bác sĩ để chữa được bệnh ung thư. Nhưng nếu phong thủy nhà ở bị sai phạm lâu ngày, gia chủ sinh bệnh thì thầy phong thủy có khả năng hóa giải được phần sai phạm của phong thủy mà thôi. Người vợ bạn kể cho tôi nghe chuyện vợ chồng còn trẻ đang cùng tu học trên chùa. Mấy hôm nay, người chồng bị bệnh nặng phải nhập viện. Kết quả xét nghiệm cho biết ung thư vào giai đoạn cuối, cần hóa trị, may ra cuộc sống khả năng kéo dài. Người bệnh dứt khoát từ chối hóa trị, can đảm chịu đựng, sẵn sàng đón chờ ngày ấy đến … Nghe qua câu chuyện, tôi đề nghị cho đến thăm. Người vợ bạn nói không thể được vì hoàn cảnh đang khó khăn và họ sẽ không đủ khả năng chi trả thù lao cho tôi lúc này được, đồng thời chắc gì người chồng đã đồng ý? Tôi giải thích là cho tôi đến thăm người bệnh như những người đồng tu hàng ngày vẫn đến thăm vậy thôi. Người vợ bạn điện thoại sang hỏi thì may mắn được chính người bệnh nghe máy và đồng ý. Đến trước nhà, tôi thấy ngã ba tại cung Tây Bắc đâm thẳng vào phía bên trái. Tây Bắc bị đâm thì người cha, người chồng lâu ngày chắc chắn bị họa. Nhưng bị ung thư gây ra chết người, mà nguyên nhân do vì sai phạm của phong thủy gây ra thì nhà này chắc chắn phải bị Lỗ Đen và khả năng giường ngủ đạp bếp hay đạp bàn thờ. Quả đúng. Giường vợ chồng ngủ hướng chính Đông, chân không đạp về bếp mà đạp ngay vào bàn thờ Phật. Cửa nhà cũng như cửa phòng ngủ đều từ Tây Bắc. Nhà này bị 2 lỗ Đen. Nếu kể thêm hướng của bàn thờ và hướng Bếp thì phải tính thêm 4 Lỗ Đen nữa. Tổng cộng 6 Lỗ Đen. Sau hơn hai tiếng chuyện trò và giải thích cho người chồng rõ là nên hóa giải cung Tây Bắc bằng cách chôn một lu nước hành Thủy ngay tại cung này, nhằm làm tiết khí hành Kim phương Tây Bắc. Rất may là lời đề nghị của tôi đã được người bệnh đồng ý và hứa sẽ chịu chữa trị theo lời bác sĩ tại bệnh viện…

Bốn năm sau, tôi nghe tin buồn là người này mới qua đời. Hỏi kỹ mới biết thêm người này vừa nghe tin người cha qua đời, quá xúc động, bị đột quỵ. Người nhà chở vào bệnh viện thì tắt thở. Hai cha con chết như vậy là cùng ngày! Tôi có đến thăm lại nhà của hai vợ chồng đó, và phát hiện ra lu nước năm xưa đã cạn nước tự bao giờ… Tháng 8 năm 2007, tôi có dịp hướng dẫn gần 30 học viên lớp phong thủy đi thực tập tại vùng quận Cam. Ngôi nhà thực tập hướng chính Đông. Cửa chính ngay giữa. Phòng cậu con trai lầu hai, tại Đông Nam của ngôi nhà. Giường ngủ quay cùng hướng nhà chính Đông – chân đạp bếp tầng trệt. Không may cho cậu này là cửa phòng ngủ mở từ hướng Tây Bắc, lại thêm cầu thang lên lầu khởi cũng từ hướng Tây Bắc tính từ phòng ngủ. Cậu con trai này tránh được tử vong, nhờ không bị di hại bởi các yếu tố phong thủy bên ngoài tác động, nhưng đã nổi cơn điên loạn ngay sau khi vừa mới bước chân đậu vào Đại học. Cậu này bị điên vì ảnh hưởng của 4 Lỗ Đen mà ngủ lại đạp bếp:
1/ Hướng ngủ chính Đông phối với cửa phòng Tây Bắc.
2/ Hướng nhà chính Đông phối với cửa phòng Tây Bắc.
3/ Hướng ngủ chính Đông phối với cầu thang từ Tây Bắc.
4/ Hướng nhà chính Đông phối với cầu thang Tây Bắc.
Trước đó 1 năm, cũng dịp hướng dẫn học viên thực tập cũng tại Nam Cali. Người học viên trưởng lớp nhờ tôi đi xem Phong Thủy cho nhà người thân. Chủ nhà vì lý do riêng tư, tế nhị, đề nghị không học viên nào được theo, ngoại trừ lớp trưởng. Nhà hướng Tây Bắc. Phòng cô con gài tại lầu hai, chính Tây của căn nhà. Giường ngủ hướng Tây Bắc. Cửa phòng mở chính Đông và cầu thang cũng từ hướng chính Đông tính từ phòng cô gái. Dưới tầng trệt ngay hướng chân giường là bàn thờ tổ tiên. Phân tích kỹ thì cô này bị ảnh hưởng bởi 4 Lỗ Đen mà lại không may chân đạp bàn thờ. Cô gái này đã bị điên loạn khi đang theo học Y khoa năm thứ ba. Tình trạng cô này y như cậu con trai ở nhà chính Đông nêu trên. So với cô út Sacramento, cô này tránh được 4 Lỗ Đen nhờ giường ngủ kê trong góc phòng, chứ không tại giữa của vùng Tây Bắc và không bị thêm tác hại nào từ bên ngoài, như mũi nhọn đòn dong nhà hàng xóm đâm vào, để có thể gây nên tử vong. Trên 30 năm hành nghề, tôi đă gặp hàng ngàn ngôi nhà bị Lỗ Đen: Tây Bắc phối chính Đông hay ngược lại thì trường khí nơi ấy như hoàn toàn bị hủy diệt. Người trong vùng ảnh hưởng của Lỗ Đen như mất hết sức đề kháng để rồi tai họa ập đến chỉ cần do dù sai phạm nhỏ của yếu tố Phong Thủy là có thể gây nên hiệu quả hết sức nghiêm trọng. Nhẹ là ương ngạnh, cáu gắt. Nặng là điên khùng và nặng hơn nữa có thể tử vong. Trước năm 2000, cũng tại Cali, tôi được mời xem nhà cho người nữ bị chồng bỏ. Nhà này hướng chính Bắc, cửa nhà bên Trái. Con đường trước nhà, ngay cửa vào hoàn toàn vô tình. Xa hơn, bên kia đường, là một mũi nhọn của nóc nhà thờ đâm đúng vào tâm cửa. Con đường vô tình tại cung Tây Bắc thì ông chồng lâu ngày sinh ra vô tình với vợ là có lý. Nhưng vô tình mà dứt khoát bỏ nhà ra đi thì nhất định phải bị di hại của Lỗ Đen và phải cộng thêm yếu tố nào đó tác động từ bên ngoài. Đúng: Phòng ngủ vợ chồng cửa Tây Bắc mà giường quay về hướng chính Đông. Lại thêm lò bếp đặt ngay cung chính Đông, tính ra bị những 4 Lỗ Đen tất cả. Ông chồng trong dịp về quê thăm nhà gặp cô bia ôm trẻ đẹp dụ dỗ, mê tít. Về lại Mỹ nhất định bỏ vợ, bán nhà chia đôi. Tây Bắc vô tình lâu ngày thì người chồng sẽ thờ ơ. Phòng ngủ Lỗ Đen thì có thể cáu gắt, ương ngạnh. Nhưng nhất định phải ra tòa ly dị để có thể bán nhà chia đôi thì lý do chính phải là mũi nhọn nhà thờ bên kia đường. Cùng trường hợp chồng bỏ nhà rũ áo ra đi tại thành phố Houston, Texas. Nhà này cũng hướng chính Bắc. Đường cũng vô tình tại cung Tây Bắc. Phòng ngủ vợ chồng cũng bị Lỗ Đen y như trường hợp ở Nam Cali, nhưng nhà này không bị thêm mũi nhọn của nóc nhà nào đâm vào, cho nên sau khi hóa giải, người chồng sau đó đã trở về với vợ con. Lỗ Đen mà thêm cung Tây Bắc vô tình thì lâu ngày ông chồng sẽ thờ ơ với vợ. Vậy thì phòng ngủ bị Lỗ Đen, thêm cung Khôn, Tây Nam mà vô tình thì bà vợ trước sau cũng sẽ thờ ơ với chồng. Có lần, tôi đến xem nhà vào một buổi sáng rất sớm tại một thành phố gần Chicago đã gặp phải ngôi nhà có con đường phía Tây Nam cung Khôn vô tình. Nhà này có bếp đặt tại phương Đương Vận. Phía sau nhà, hướng Đương Vận cao và dày thì phải luận là nhà khá giả, gạo phải nhiều. Tôi nói với bà chủ là nhà này Tốt, có gạo ăn. Phòng ngủ vợ chồng bị Lỗ Đen chỉ cần hóa giải, thời gian sau vợ chồng sẽ hạnh phúc lại ngay. Bà vợ vừa nghe tôi nói xong thì hai tay vội xá và thưa rằng mời thầy đến sáng nay là muốn cho ông chồng đi luôn khuất mắt, chứ muốn ông chồng trở về thì mời thầy đến làm chi? Cung Khôn mà vô tình mà thêm phòng ngủ bị Lỗ Đen quả quá tai hại. Nhưng dù sao vẫn chưa thấy trường hợp nào tử vong, là vì có thể tôi chưa gặp nhà nào Tây Nam vô tình như vậy mà bị Lỗ Đen, thêm giường ngủ đạp vào bàn thờ hay đạp vào bếp mà thôi. Không phải lúc nào họa phúc của con người cũng đều nhất định nguyên do từ phong thủy. Nhưng nếu yếu tố phong thủy mà bị sai phạm thì sớm muộn tai họa cũng sẽ đến. Người bị tai họa trước tiên là người nằm trong vủng ảnh hưởng của Lỗ Đen. Chính nơi đây sinh khí bị triệt tiêu nên sức đề kháng sẽ không còn để đủ khả năng chống chọi lại với những di hại do sai phạm của từ phong thủy gây ra. Xưa nay Lỗ Đen chưa hề được sách vở nào nói đến - Nhưng Lỗ Đen nhà nào ít nhiều cũng đều có. Vì vậy, những ai quan tâm đến khoa phong thủy thì nên cố gắng tìm mọi cách hóa giải để sao cho gia đình mình giảm thiểu tối đa tai hoa.
Quảng Đức

chuyên gia phong thủy Quảng Đức
(Nếu cần tham khảo thêm, hay có câu hỏi thắc mắc, quý đọc giả có thể gọi phone hay email cho Đại diện tại VN @man010203
email [email protected]
số điện thoại leo cột điện
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
6/12/10
586
15.633
93
Mục đích thầy kst làm cái thớt này để làm gì :D
 
Hạng D
10/5/09
2.389
13.534
113
Sg
Vừa dùng bát môn để xem thì hươnag tây bắc và chính đông hợp lại thành cung Khôn, cửa tử theo thứ tự tính theo hậu thiên là Càn khảm cấn Chấn Tốn Khôn Đoài hợp với các môn là Khai Hưu Sanh Thương Đỗ Cảnh Tử Kinh.
Từ ":lỗ đen:" nghe như 1 vùng hút mọi thứ vào và hoàn toàn ko thấy lối ra. Nhưng mình có suy nghĩ khác.
Thứ 1 : Về mặt tượng. Cung Khôn tượng 3 vạch âm, mất khí từ gốc lên ngọn. Tất nhiên xấu.
Thứ 2 : Nhưng theo man010203 thì nó hoàn toàn ko xấu, vì trong 5 năm liền mình dùng bát môn đoán ngày giờ xuất hành đi lại, trong đó có khi đi đại vào cửa tử lại cực kỳ tốt. 3 năm gần đây áp dụng vào chứng cũng thấy có sự trùng hợp. Việc này sẽ nói sau.
Xét về vị trí song ngư đồ nếu Chu kỳ vận hành khí vào cung khôn, nó sẽ đẩy sự việc vào 1 chu kỳ mới từ đuôi cá thuộc phần Âm phía Bắc xuống đầu cá phần dương phía Nam. Đây là điều tốt. Kiểu như tái sinh 1 kiếp khác.
Xét về vị trí Tiên Thiên, cách vận hành khí đi từ càn đoài ly chấn tốn khảm cấn khôn. Thì cũng Cấn sẽ nằm ở lỗ đen khắc chế lại cung Khôn của hậu thiên.
Lập quẻ lại phù hợp với quẻ Sơn Địa Bác. Khí chạm tới trời hoặc cùng cực phải rơi xún.
Từ đây mình có thể gia giảm phong thủy banqgf cách nhìn hào 5 mà lựa chọn vật phong thủy cho phù hợp với hào tụ khí. Hào 5 là bính hỏa tý thủy ( hợp quẻ kết 1 chu kỳ là hỏa thủy vị tế ). Nếu động đc hào 5 năm này, khu vực lỗ đen sẽ biến thành quẻ phong địa quan ( đất khô được nước ).
Nên ! Mình vừa nghĩ ra như vại. Gặp thầy Quãng Đức anh nên trình bày ý kiến này xem thầy phản biện như thế nào.

1 sự vật sự việc cần có 2 thái cực tạo thành. Lỗ đen chỉ là 1 từ ngữ dễ gay hiểu lầm về mặt giải thích nghĩa của sự vật đc cấu thành bởi tiên thiên và hậu thiên.
Mấy anh bên dưới ko hiểu cái bép j thì đừng so em với anh trấn thành ngoen.
Vả cái chớt á ngoen.
Đọc còm Anh hết 5 phút, trong PT chỉ có đúng sai, thực nghiệm và nghiệm lý như thế nào....kg thể giải nghĩa "lòng vòng" được. Có dịp tôi sẽ nêu ý kiến của Anh với Thầy nhé. :)
 
  • Like
Reactions: Landmark81
Hạng D
10/5/09
2.389
13.534
113
Sg
Cũng phải hơn 30 năm rồi, tại Nha Trang, mỗi lần đến thăm bạn, tôi thường nghe bạn than sao tuổi còn trẻ mà lưng cứ đau như ông già 80, cả hai vợ chồng đêm nào cũng mất ngủ. Có lần tôi hỏi ngủ có đạp bếp không? Thì bạn nhất quyết trả lời là không. Bạn còn giải thích, bếp tầng trệt mà phòng ngủ vợ chồng mãi tại lầu hai thì sao mà đạp được? Tôi lên lầu quan sát, nhìn thấy chân giường đang đạp về hướng bếp tầng trệt. Bạn tôi mới vỡ lẽ là đạp bếp cũng đồng vời nghĩa là đạp về hướng đặt bếp. Tôi giải thích thêm, nếu cùng hướng mà bếp trên lầu 3, lầu 4… cao hơn, thì lại không phạm. Bạn tôi hôm ấy xoay lại giường, thì mấy hôm sau không còn nghe than lưng đau nữa. Một lần tại Houston, vợ chồng người khách nước ngoài mời tôi đến nhà xem Phong Thủy. Vừa vào, tôi đã nhìn thấy dưới chân cầu thang có đôi nạng còn mới. Lên lầu hai, nhìn vào căn phòng ở giữa, thì thấy chiếc giường ngủ đạp về phía bếp. Tôi quay sang hỏi vợ chồng chủ nhà ai ngủ giường ấy, nên xoay giường ngay, nếu không người ngủ trên giường này nhẹ thì lưng đau, nặng có thể gãy chân . Vợ chồng người chủ tròn xoe mắt ngạc nhiên, đầy thán phục, làm sao tôi có thể biết được là cháu gái đầu tuần rồi đi trượt tuyết gặp nạn gãy 1 chân đang vẫn còn bó bột? Tại Virgina, hai vợ chồng người bạn đặt giường ngủ tại phòng trên lầu, đúng lại ngay trên mặt lò của bếp tầng dưới mà không hề để ý. Mãi đến khi người chồng đau quá, định mua vé về Việt Nam châm cứu thì bác sĩ không cho đi vì sức khỏe quá yếu. Người vợ tìm đến tôi gieo chiêm quẻ gia trạch mới phát hiện. Hóa giải Phong Thủy xong, một tuần sau sức khỏe người chồng hồi phục lại. Dĩ nhiên không phải ai đau chân, mõi lưng đều do giường ngủ đạp về hướng bếp cả... Thế nhưng nếu ngủ mà đạp bếp thì sớm muộn chân cũng phải bị đau. Dù sao thì chân đau hay lưng mỏi cũng còn quá nhẹ, chưa phải chuyện lớn đáng quan tâm. Ngủ chân đạp bếp hay đạp vào bàn thờ tổ tiên mà lại không may rơi vào vùng Lỗ Đen, hậu quả mới gấp bội phần... Xưa này, chưa một sách Phong Thủy nào đề cập đến hiện tượng Lỗ Đen. Ngay cả trong nhà, vẫn có những vùng sinh khí hoàn toàn bị triệt tiêu, vậy mà cũng chưa ai được nghe qua bao giờ. Người nào không may bị ảnh hưởng của Lỗ Đen, sinh khí ở đây bị hủy diệt, thì sẽ không còn khả năng đề kháng, chỉ cần gặp phải một sai phạm dù rất nhỏ cũng đành phải gánh chịu hậu quả hết sức nghiêm trọng. Người bị ảnh hưởng của Lỗ Đen lâu ngày tính thường ươn ngạnh, hay cáu gắt khó chịu … Nếu bên trong hay bên ngoài nhà không may lại bị thêm sai phạm bởi Phong Thủy thì người chịu ảnh hưởng bởi Lỗ Đen có khả năng điên loạn, có khi dẫn đến tử vong. Hè năm 2000 tại Sacramento, một học viên giới thiệu tôi đến xem nhà cho khách. Căn nhà hướng Đông Bắc cửa chính Đông. Vào nhà, phía sau cùng bên phải là nhà bếp. Lò bếp đặt ngay giữa. Theo phép phân cung thì nhà bếp thuộc cung Đoài (Chính Tây). Trong Dịch, Đoài ứng với Út Nữ. Ngay sau nhà cách khoảng chừng 2 thước, mũi nhọn đòn dong nhà sau đâm vào cung này, không may lại đúng ngay phòng ngủ của cô út lầu hai. Tại Mỹ, gần như nhà nào cũng ít nhiều đều bị mũi nhọn đòn dong hàng xóm đâm vào. Nhưng đâu phải cứ bị mũi nhọn đâm vào là gây nên tử vong? Phân tích thật kỹ mới biết cô út bị ảnh hưởng bởi 8 Lỗ Đen, mất hết sức đề kháng mà giường ngủ đạp bếp, còn thêm bị tác động bởi hiệu ứng của mũi nhọn sau nhà đâm đúng ngay phòng cô út ngủ thì út bị tai họa là đúng:
1/ Lổ đen do bếp hướng Tây Bắc phối với cửa nhà chính Đông.
2/ Lỗ Đen do giường cô út đầu quay về Tây bắc phối với cửa nhà chính Đông.
3/ Lỗ Đen do giường cô út đặt ngay vùng Tây Bắc căn phòng, phối với cửa nhà chính Đông.
4/ Lỗ Đen do cầu thang khởi từ hướng Đông tính từ phòng cô út phối với giường ngủ hướng Tây Bắc.
5/ Lỗ Đen do cầu thang khởi từ hướng Đông tính từ phòng cô út, phối với giường cô út đặt ngay vùng Tây Bắc căn phòng.
6/ Lỗ Đen do cửa phòng ngủ cô út phối với hướng Tây Bắc của giường.
7/ Lỗ Đen do cửa phòng ngủ cô út phối với giường đặt tại Tây Bắc căn phòng.
8/ Lỗ Đen do bếp hướng Tây Bắc phối với của phòng cô út chính Đông. Nếu chỉ bị di hại bởi 8 Lỗ Đen thì tính cô út sớm muộn cũng sẽ sinh ra ươn ngạnh, cáu gắt chứ chưa gây ra tử vong được. Nếu bị 8 Lỗ Đen và giường ngủ đạp bếp vẫn chưa gây ra tử vong cho cô út – Ngủ đạp bếp và bị 8 Lỗ Đen chỉ gây ra điên loạn, chứ vẫn chưa đến nỗi gây ra tử vong. Đòn dông sau nhà đâm đúng cung Đoài chính Tây mới là nguyên nhân cuối cùng gây tử vong cho cô út vốn đang bị di hại bởi 8 Lỗ Đen còn thêm đạp bếp. Theo người cha kể thì cô út bị thất tình, quẩn trí, nên đã quyên sinh ngay sau ngày tốt nghiệp. Mấy năm sau đó, tôi ghé Cali, gặp căn nhà nhỏ của hai vợ chồng trẻ, nhà hướng chính Bắc. Cửa nhà mở bên trái, cung Tây Bắc. Đường bên hông, từ Tây Nam đến đâm thẳng vào nhà. Phòng ngủ vợ chồng tại lầu hai, chân giường đạp ngay về bếp tầng dưới. Không may hướng giường gặp chính Đông mà cửa phòng ngủ vợ chồng mở đúng Tây Bắc. Tính ra nhà này bị 2 Lỗ Đen mà cung Khôn, hướng Tây Nam lại bị đường đâm, ứng với người mẹ trong nhà. Hai vợ chồng mới có 1 con nên người vợ lảnh đủ tai họa. Bệnh người vợ đã trở nặng đang nằm trong bệnh viện. Tôi có đề nghị hóa giải, nhưng vẫn không kịp. Hai ngày sau thì nghe tin buồn là người vợ đã ra đi. Trước đó, cũng tại Cali, tôi ghé thăm và nghỉ tại nhà người bạn xưa học cùng lớp. Trong buổi ăn sáng, người vợ bạn hỏi nửa đùa nửa thật là tôi có thể chữa được bệnh ung thư không? Tôi cười và giải thích rằng nghề Phong Thủy cũng y như nghề sửa xe vậy. Xe hư thì người thợ có thể sửa cho xe chạy tốt lại. Nhà nào phạm vào phong thủy, lâu ngày sinh họa thì thầy Phong Thủy có thể tìm cách hóa giải để gia đạo được an lành. Tôi giải thích là người thợ sửa được xe hư, nhưng không thể biến chiếc xe cà tàng cũ rích thành xe xịn mới toanh cáu cạnh được. Thầy Phong Thủy cũng thế, không thể thay thế được ông bác sĩ để chữa được bệnh ung thư. Nhưng nếu phong thủy nhà ở bị sai phạm lâu ngày, gia chủ sinh bệnh thì thầy phong thủy có khả năng hóa giải được phần sai phạm của phong thủy mà thôi. Người vợ bạn kể cho tôi nghe chuyện vợ chồng còn trẻ đang cùng tu học trên chùa. Mấy hôm nay, người chồng bị bệnh nặng phải nhập viện. Kết quả xét nghiệm cho biết ung thư vào giai đoạn cuối, cần hóa trị, may ra cuộc sống khả năng kéo dài. Người bệnh dứt khoát từ chối hóa trị, can đảm chịu đựng, sẵn sàng đón chờ ngày ấy đến … Nghe qua câu chuyện, tôi đề nghị cho đến thăm. Người vợ bạn nói không thể được vì hoàn cảnh đang khó khăn và họ sẽ không đủ khả năng chi trả thù lao cho tôi lúc này được, đồng thời chắc gì người chồng đã đồng ý? Tôi giải thích là cho tôi đến thăm người bệnh như những người đồng tu hàng ngày vẫn đến thăm vậy thôi. Người vợ bạn điện thoại sang hỏi thì may mắn được chính người bệnh nghe máy và đồng ý. Đến trước nhà, tôi thấy ngã ba tại cung Tây Bắc đâm thẳng vào phía bên trái. Tây Bắc bị đâm thì người cha, người chồng lâu ngày chắc chắn bị họa. Nhưng bị ung thư gây ra chết người, mà nguyên nhân do vì sai phạm của phong thủy gây ra thì nhà này chắc chắn phải bị Lỗ Đen và khả năng giường ngủ đạp bếp hay đạp bàn thờ. Quả đúng. Giường vợ chồng ngủ hướng chính Đông, chân không đạp về bếp mà đạp ngay vào bàn thờ Phật. Cửa nhà cũng như cửa phòng ngủ đều từ Tây Bắc. Nhà này bị 2 lỗ Đen. Nếu kể thêm hướng của bàn thờ và hướng Bếp thì phải tính thêm 4 Lỗ Đen nữa. Tổng cộng 6 Lỗ Đen. Sau hơn hai tiếng chuyện trò và giải thích cho người chồng rõ là nên hóa giải cung Tây Bắc bằng cách chôn một lu nước hành Thủy ngay tại cung này, nhằm làm tiết khí hành Kim phương Tây Bắc. Rất may là lời đề nghị của tôi đã được người bệnh đồng ý và hứa sẽ chịu chữa trị theo lời bác sĩ tại bệnh viện…

Bốn năm sau, tôi nghe tin buồn là người này mới qua đời. Hỏi kỹ mới biết thêm người này vừa nghe tin người cha qua đời, quá xúc động, bị đột quỵ. Người nhà chở vào bệnh viện thì tắt thở. Hai cha con chết như vậy là cùng ngày! Tôi có đến thăm lại nhà của hai vợ chồng đó, và phát hiện ra lu nước năm xưa đã cạn nước tự bao giờ… Tháng 8 năm 2007, tôi có dịp hướng dẫn gần 30 học viên lớp phong thủy đi thực tập tại vùng quận Cam. Ngôi nhà thực tập hướng chính Đông. Cửa chính ngay giữa. Phòng cậu con trai lầu hai, tại Đông Nam của ngôi nhà. Giường ngủ quay cùng hướng nhà chính Đông – chân đạp bếp tầng trệt. Không may cho cậu này là cửa phòng ngủ mở từ hướng Tây Bắc, lại thêm cầu thang lên lầu khởi cũng từ hướng Tây Bắc tính từ phòng ngủ. Cậu con trai này tránh được tử vong, nhờ không bị di hại bởi các yếu tố phong thủy bên ngoài tác động, nhưng đã nổi cơn điên loạn ngay sau khi vừa mới bước chân đậu vào Đại học. Cậu này bị điên vì ảnh hưởng của 4 Lỗ Đen mà ngủ lại đạp bếp:
1/ Hướng ngủ chính Đông phối với cửa phòng Tây Bắc.
2/ Hướng nhà chính Đông phối với cửa phòng Tây Bắc.
3/ Hướng ngủ chính Đông phối với cầu thang từ Tây Bắc.
4/ Hướng nhà chính Đông phối với cầu thang Tây Bắc.
Trước đó 1 năm, cũng dịp hướng dẫn học viên thực tập cũng tại Nam Cali. Người học viên trưởng lớp nhờ tôi đi xem Phong Thủy cho nhà người thân. Chủ nhà vì lý do riêng tư, tế nhị, đề nghị không học viên nào được theo, ngoại trừ lớp trưởng. Nhà hướng Tây Bắc. Phòng cô con gài tại lầu hai, chính Tây của căn nhà. Giường ngủ hướng Tây Bắc. Cửa phòng mở chính Đông và cầu thang cũng từ hướng chính Đông tính từ phòng cô gái. Dưới tầng trệt ngay hướng chân giường là bàn thờ tổ tiên. Phân tích kỹ thì cô này bị ảnh hưởng bởi 4 Lỗ Đen mà lại không may chân đạp bàn thờ. Cô gái này đã bị điên loạn khi đang theo học Y khoa năm thứ ba. Tình trạng cô này y như cậu con trai ở nhà chính Đông nêu trên. So với cô út Sacramento, cô này tránh được 4 Lỗ Đen nhờ giường ngủ kê trong góc phòng, chứ không tại giữa của vùng Tây Bắc và không bị thêm tác hại nào từ bên ngoài, như mũi nhọn đòn dong nhà hàng xóm đâm vào, để có thể gây nên tử vong. Trên 30 năm hành nghề, tôi đă gặp hàng ngàn ngôi nhà bị Lỗ Đen: Tây Bắc phối chính Đông hay ngược lại thì trường khí nơi ấy như hoàn toàn bị hủy diệt. Người trong vùng ảnh hưởng của Lỗ Đen như mất hết sức đề kháng để rồi tai họa ập đến chỉ cần do dù sai phạm nhỏ của yếu tố Phong Thủy là có thể gây nên hiệu quả hết sức nghiêm trọng. Nhẹ là ương ngạnh, cáu gắt. Nặng là điên khùng và nặng hơn nữa có thể tử vong. Trước năm 2000, cũng tại Cali, tôi được mời xem nhà cho người nữ bị chồng bỏ. Nhà này hướng chính Bắc, cửa nhà bên Trái. Con đường trước nhà, ngay cửa vào hoàn toàn vô tình. Xa hơn, bên kia đường, là một mũi nhọn của nóc nhà thờ đâm đúng vào tâm cửa. Con đường vô tình tại cung Tây Bắc thì ông chồng lâu ngày sinh ra vô tình với vợ là có lý. Nhưng vô tình mà dứt khoát bỏ nhà ra đi thì nhất định phải bị di hại của Lỗ Đen và phải cộng thêm yếu tố nào đó tác động từ bên ngoài. Đúng: Phòng ngủ vợ chồng cửa Tây Bắc mà giường quay về hướng chính Đông. Lại thêm lò bếp đặt ngay cung chính Đông, tính ra bị những 4 Lỗ Đen tất cả. Ông chồng trong dịp về quê thăm nhà gặp cô bia ôm trẻ đẹp dụ dỗ, mê tít. Về lại Mỹ nhất định bỏ vợ, bán nhà chia đôi. Tây Bắc vô tình lâu ngày thì người chồng sẽ thờ ơ. Phòng ngủ Lỗ Đen thì có thể cáu gắt, ương ngạnh. Nhưng nhất định phải ra tòa ly dị để có thể bán nhà chia đôi thì lý do chính phải là mũi nhọn nhà thờ bên kia đường. Cùng trường hợp chồng bỏ nhà rũ áo ra đi tại thành phố Houston, Texas. Nhà này cũng hướng chính Bắc. Đường cũng vô tình tại cung Tây Bắc. Phòng ngủ vợ chồng cũng bị Lỗ Đen y như trường hợp ở Nam Cali, nhưng nhà này không bị thêm mũi nhọn của nóc nhà nào đâm vào, cho nên sau khi hóa giải, người chồng sau đó đã trở về với vợ con. Lỗ Đen mà thêm cung Tây Bắc vô tình thì lâu ngày ông chồng sẽ thờ ơ với vợ. Vậy thì phòng ngủ bị Lỗ Đen, thêm cung Khôn, Tây Nam mà vô tình thì bà vợ trước sau cũng sẽ thờ ơ với chồng. Có lần, tôi đến xem nhà vào một buổi sáng rất sớm tại một thành phố gần Chicago đã gặp phải ngôi nhà có con đường phía Tây Nam cung Khôn vô tình. Nhà này có bếp đặt tại phương Đương Vận. Phía sau nhà, hướng Đương Vận cao và dày thì phải luận là nhà khá giả, gạo phải nhiều. Tôi nói với bà chủ là nhà này Tốt, có gạo ăn. Phòng ngủ vợ chồng bị Lỗ Đen chỉ cần hóa giải, thời gian sau vợ chồng sẽ hạnh phúc lại ngay. Bà vợ vừa nghe tôi nói xong thì hai tay vội xá và thưa rằng mời thầy đến sáng nay là muốn cho ông chồng đi luôn khuất mắt, chứ muốn ông chồng trở về thì mời thầy đến làm chi? Cung Khôn mà vô tình mà thêm phòng ngủ bị Lỗ Đen quả quá tai hại. Nhưng dù sao vẫn chưa thấy trường hợp nào tử vong, là vì có thể tôi chưa gặp nhà nào Tây Nam vô tình như vậy mà bị Lỗ Đen, thêm giường ngủ đạp vào bàn thờ hay đạp vào bếp mà thôi. Không phải lúc nào họa phúc của con người cũng đều nhất định nguyên do từ phong thủy. Nhưng nếu yếu
Cảm ơn Anh đã post 1 lượt dùm tôi ! Tôi định post từ từ để mọi người vừa đọc vừa nghiệm và bàn.
 
  • Like
Reactions: Landmark81