Chủ đề tương tự
e lên dalat là ở đây , tối ra phòg trà nghe nhạc , chỉ là vô chợ hơi xara chổ vườn hoa Minh Tâm
Hạng D
ra chổ vườn hoa Minh Tâm
vườn hoa Minh Tâm là phòng trà hát nhạc gì bác, có ổn ko?
lúc trước em hay đi cafe DaLat Night, mà dạo sau này ko còn nhạc sống, con nít + thuốc lá + ồn ào xô bồ = nản lắm
Cảm ơn ý kiến của các bác.
Ở Đà Lạt, em từng đến Diễm xưa, Cung đàn xưa, Cung tơ chiều, Mỹ Hạnh, Song Vy, phòng trà khách sạn Ngọc Lan.
Phòng trà khách sạn Ngọc Lan tuy rất "ế khách" và dàn nhạc đơn giản nhưng em lại thích nơi này nhất. Ở đó mọi người đều chơi hết cảm xúc của mình. Rất tiếc, mấy lần sau đến, họ đã ngưng hoạt động.
Phòng trà Song Vy, Cung Đàn Xưa, Diễm Xưa: khá hay.
Mỹ Hạnh âm thanh chưa hay lắm.
Cung Tơ Chiều thì chủ nhân lập dị quá. Mình đến 1 lần và không đến nữa.
Ở Đà Lạt, em từng đến Diễm xưa, Cung đàn xưa, Cung tơ chiều, Mỹ Hạnh, Song Vy, phòng trà khách sạn Ngọc Lan.
Phòng trà khách sạn Ngọc Lan tuy rất "ế khách" và dàn nhạc đơn giản nhưng em lại thích nơi này nhất. Ở đó mọi người đều chơi hết cảm xúc của mình. Rất tiếc, mấy lần sau đến, họ đã ngưng hoạt động.
Phòng trà Song Vy, Cung Đàn Xưa, Diễm Xưa: khá hay.
Mỹ Hạnh âm thanh chưa hay lắm.
Cung Tơ Chiều thì chủ nhân lập dị quá. Mình đến 1 lần và không đến nữa.
XàmPác này hỏi hay nhỉ. Ok của pác là ok theo tiêu chí nào mới được chứ. Mỗi người 1 gu
Không xàm đâu bác chủ. Do gu nghe nhạc mỗi người mỗi khác nên có thể cùng một chổ nhưng vẫn có kẻ khen người chê.
Cafe Diễm Xưa ở 20 Khe Sanh, đầu đèo Mimosa, dành cho người yêu nhạc Trịnh.
