Em xin đi công việc xin Visa em phỏng vấn bằng tiếng Việt nó hỏi mày viết tiếng Anh không thì em nói tao biết nhưng không đủ tự tin để phỏng vấn sợ hiểu nhầm. Nó bảo Ok.
Khi anh vào cửa, chào nó tiếng gì thì nó hỏi anh tiếng đó.
Bao giờ nó cũng hỏi 3 câu cơ bản:
1. Anh đi Mỹ làm gì?
2. Anh đi bao lâu?
3. Ai đi cùng anh? Ở Vn anh còn ai??
.......
Nôm na thế. Giờ bỏ phiên dịch rồi anh, nhân viên Lãnh sự nói tiếng Việt luôn.
Nếu anh ko tự tin thì đóng phí cho anh @nospam đi cùng, bao đậu
Bao giờ nó cũng hỏi 3 câu cơ bản:
1. Anh đi Mỹ làm gì?
2. Anh đi bao lâu?
3. Ai đi cùng anh? Ở Vn anh còn ai??
.......
Nôm na thế. Giờ bỏ phiên dịch rồi anh, nhân viên Lãnh sự nói tiếng Việt luôn.
Nếu anh ko tự tin thì đóng phí cho anh @nospam đi cùng, bao đậu
Chuẩn , nói về kinh nghiệm pv visa Mỹ ảnh mà chịu đứng thứ 2 chắc o ai đứng thứ nhất , mình thặcKhi anh vào cửa, chào nó tiếng gì thì nó hỏi anh tiếng đó.
Bao giờ nó cũng hỏi 3 câu cơ bản:
1. Anh đi Mỹ làm gì?
2. Anh đi bao lâu?
3. Ai đi cùng anh? Ở Vn anh còn ai??
.......
Nôm na thế. Giờ bỏ phiên dịch rồi anh, nhân viên Lãnh sự nói tiếng Việt luôn.
Nếu anh ko tự tin thì đóng phí cho anh @nospam đi cùng, bao đậu![]()
Dỗi dòi! Thề sẽ không nói một lời nào cho đến khi tư cách với chính phủ Mỹ được cải thiện!!!Khi anh vào cửa, chào nó tiếng gì thì nó hỏi anh tiếng đó.
Bao giờ nó cũng hỏi 3 câu cơ bản:
1. Anh đi Mỹ làm gì?
2. Anh đi bao lâu?
3. Ai đi cùng anh? Ở Vn anh còn ai??
.......
Nôm na thế. Giờ bỏ phiên dịch rồi anh, nhân viên Lãnh sự nói tiếng Việt luôn.
Nếu anh ko tự tin thì đóng phí cho anh @nospam đi cùng, bao đậu![]()

Chỉnh sửa cuối:
...Em nói Việt hoặc Anh đều rớt
Vài ngày nữa PV lần 5
Và lại rớt! Lần này nó hỏi gì cũng đếch trả lời!

Nó hỏi em mày bán cơm à?
-ừ
-mày có đít cao cho tao không?
-đéo. Mơ à!
-oh, rứa mới phải. Welcome to America.
(Ban cơm nhờ bót)
-ừ
-mày có đít cao cho tao không?
-đéo. Mơ à!
-oh, rứa mới phải. Welcome to America.
(Ban cơm nhờ bót)