Hạng B2
29/3/17
307
124
43
Móa, ko lẽ bóc ẻm lên xe để f.... cho bỏ cái thói láo xược đó chứ :))))))))
 
  • Like
Reactions: hoangvutuong
Hạng D
8/5/16
2.226
5.958
113
Chị này là "Sư Mẫu Cái Bang" chắc luôn! Chiêu bế con nhỏ kêu gọi lòng thương để ăn xin được chị ấy luyện lên tới "tuyệt kỹ" gọi là "bế con cướp đường". Bái phục! Bái phục!
:3dcuoi:
 
Tập Lái
8/9/15
20
2
3
44
Dân mình nhiều người sai mà lại ngang như cua ấy. Văn hoá lúa nước thôi
 
Hạng B2
11/3/17
178
108
28
34
Nghĩ thoáng xíu đi các bác ơi. Lỡ đâu con chị ấy đang bệnh cần đi bv gấp thì sao. Trước cũng có lần đang dừng chờ đèn có xe taxi dí sát đ ít xe em còi ầm ĩ và em nhất quyết ko nhường. Sau mới phát hiện ra trong xe có chị kia chở con đi cấp cứu sao đó mà vừa ôm con vừa khóc có vẻ nặng. Gần 20 năm rồi mà em vẫn nhớ tình huống lúc đó. :(
P/s: Giờ em nhường hết. Riêng xe biển xanh mà rúc vào đ ít em còi tò tò ầm lên là em vẫn éo nhường.
Mỗi người 1 tình huống bác ạ ví dụ như ở trên muốn nhường cũng chả có chỗ mà nhường, rồi là nó có vội thì xuống nói chuyện với cái giọng đấy thì đến bố nó sắp chết cần gặp mặt gấp tôi mà là a tài cũng k nhường.