Hạng C
28/12/06
690
8.061
93
44
Gầm Cầu Ông Lãnh
hum nai đâu phải 8/3 mà mở thớt này
Để em tag mợ @cukhoaisung vào...

anh chờ đấy...
oái, dính dáng éo gì tới em về đờn ông & quần áo?
quần áo em có 1 tủ và ko có ý định mua thêm vì từ tết tới giờ mùa dịch ở trong nhà miết có gặp chúng bạn gì đâu mà ăn bận phe phang?
đờn ô cũng biết có mỗi 1 lão thì ti toe đc gì với thế gian ? để dành câu hỏi, hỏi các mợ khác nghen
 
Hạng C
20/5/18
620
29.687
93
hum nai đâu phải 8/3 mà mở thớt này

oái, dính dáng éo gì tới em về đờn ông & quần áo?
quần áo em có 1 tủ và ko có ý định mua thêm vì từ tết tới giờ mùa dịch ở trong nhà miết có gặp chúng bạn gì đâu mà ăn bận phe phang?
đờn ô cũng biết có mỗi 1 lão thì ti toe đc gì với thế gian ? để dành câu hỏi, hỏi các mợ khác nghen
Buồn quá ko có gì post mợ Khoai ơi!
 
Hạng D
8/9/08
1.828
63.835
113
TP. Hồ Chí Minh
hum nai đâu phải 8/3 mà mở thớt này

oái, dính dáng éo gì tới em về đờn ông & quần áo?
quần áo em có 1 tủ và ko có ý định mua thêm vì từ tết tới giờ mùa dịch ở trong nhà miết có gặp chúng bạn gì đâu mà ăn bận phe phang?
đờn ô cũng biết có mỗi 1 lão thì ti toe đc gì với thế gian ? để dành câu hỏi, hỏi các mợ khác nghen
Rảnh mợ chửi thằng cha hay tag tào lao đi mợ. :D
 
Hạng C
28/12/06
690
8.061
93
44
Gầm Cầu Ông Lãnh
hoy, e đang thích mí vần thơ của anh binchip33 & wantanabe tặng con mẹ Đào,
trời nắng nóng, con người dễ bực bội đã thế lại còn bị nhốt trong nhà nữa nên dễ quạo lém
hãy để cho em dzui dới thơ thẩn trong thớt của con mẹ Đào để cho tâm hồn thư thái, hén
 
Hạng D
8/9/08
1.828
63.835
113
TP. Hồ Chí Minh
hoy, e đang thích mí vần thơ của anh binchip33 & wantanabe tặng con mẹ Đào,
trời nắng nóng, con người dễ bực bội đã thế lại còn bị nhốt trong nhà nữa nên dễ quạo lém
hãy để cho em dzui dới thơ thẩn trong thớt của con mẹ Đào để cho tâm hồn thư thái, hén

Sáng nay mới ngồi cafe, nghe anh Khoai tâm sự chuyện nhà.:)

Bà vợ đứng trước gương ngắm nghía một lúc rồi bật tiếng thở dài:
- Trời ạ, tôi đã già, béo và xấu xí đến mức này sao?
Thấy chồng không mảy may chú ý, bà vợ tiếp tục than:
- Phụ nữ đúng là số khổ mà. Có chồng con xong nhan sắc tàn tạ, giờ thảm đến mức soi gương cũng không dám nữa.
Ông chồng ngồi đọc báo gần đó lên tiếng:
- Bà còn may mắn hơn tôi chán, than thở gì chứ?
Bà vợ bực mình:
- Đàn ông các ông thì có phải lo lắng gì đâu mà xuống sắc, lại còn bảo tôi may hơn.
Ông chồng buông tờ báo thở dài:
- Bà tự ngắm mình trước gương có mấy phút thôi đã đau khổ vậy rồi. Còn tôi phải ngắm suốt từ ngày này sang tháng nọ có được than vãn tiếng nào đâu.
 
Hạng C
28/12/06
690
8.061
93
44
Gầm Cầu Ông Lãnh
Sáng nay mới ngồi cafe, nghe anh Khoai tâm sự chuyện nhà.:)

Bà vợ đứng trước gương ngắm nghía một lúc rồi bật tiếng thở dài:
- Trời ạ, tôi đã già, béo và xấu xí đến mức này sao?
Thấy chồng không mảy may chú ý, bà vợ tiếp tục than:
- Phụ nữ đúng là số khổ mà. Có chồng con xong nhan sắc tàn tạ, giờ thảm đến mức soi gương cũng không dám nữa.
Ông chồng ngồi đọc báo gần đó lên tiếng:
- Bà còn may mắn hơn tôi chán, than thở gì chứ?
Bà vợ bực mình:
- Đàn ông các ông thì có phải lo lắng gì đâu mà xuống sắc, lại còn bảo tôi may hơn.
Ông chồng buông tờ báo thở dài:
- Bà tự ngắm mình trước gương có mấy phút thôi đã đau khổ vậy rồi. Còn tôi phải ngắm suốt từ ngày này sang tháng nọ có được than vãn tiếng nào đâu.
chắc dạo này trời nóng quá nên anh mắc chứng hoang tưởng mà tự nghĩ ra được câu chuyện như trên hoy
ở trong nhà, em chưa bao giờ nhận mình là già và xấu cả, cho nên chả bao giờ em lèm bèm về bản thân mình với chồng con nhất là lèm bèm than thở về xấu đẹp ...
em mà có mở miệng nói thì chỉ có những câu như:
mần chứ? chơi hem? chơi... lun
cho nên em coi như là anh đang kể chuyện vui cho em nghe trong ngày nắng nóng nha
 
Hạng D
8/9/08
1.828
63.835
113
TP. Hồ Chí Minh
Bà Tám hỏi cô Hai:
  • Nghe nói hôm qua cô đi nghe nhạc cổ điển. Thế nghe được những gì?
  • Đủ cả! Con Linh sắp sửa bỏ chồng, Bà Tư mới mua được bộ tóc giả ngoại, ông Năm vừa mới đụng xe.
Cậu con trai từ trường sân khấu chạy về nhà, hớn hở khoe:
– Bố ơi, con được phân vai một người đàn ông đã kết hôn được 40 năm.
– Đừng buồn, từ từ rồi con sẽ nhận được mấy vai có lời thoại!
Nữ thư ký nói với Sếp:
– Sếp tăng lương cho tôi đi. Tôi còn phải nuôi mấy đứa con.
– Cô có mấy đứa?
– 2 đứa của tôi và 1 đứa của mẹ chồng tôi.
(ST)