RE: Phú Quốc, Xin được giúp đỡ
Tôi cũng vừa ở PQ hôm 30/4,tiếc là hôm nay kg mang hình theo để post lên cho bác xeom tham khảo được.
Nhận xét cá nhân:
1/-Về ăn ở:Không nên ở SG-PQ vì giá thì...4 sao nhưng chất lượng...hoang đảo.Nên ở mấy KS khác quanh quẩn thị trấn Dương Đông giá 250-300K/phòng đôi/ngày đêm,để tiền ăn nhậu sướng hơn.Tôi đã ở SG-PQ 3 ngày nhưng chất lượng phục vụ quá chán,thuê xe đi chơi chẳng có máy lạnh (nhưng tất nhiên tính tiền xe...máy lạnh).Ăn uống trong KS cực đắt mà kg ngon.
2/-Đi chơi:Như bác Cottbus đã nói thôi,vì trên đảo chỗ đâu có nhiều mà đi.Nếu có thời gian thì tắm biển bãi Sao.Đi câu cá,mực thì thì từ 4h00 đến 9h00 p.m,nhưng đề phòng trời mưa thì phí tiền vì lạnh wá phải về sớm.Còn nữa,các bác đi với gđ,có phụ nữ,trẻ em thì đừng mang theo khi đi câu,vì ghe lắc dễ say sóng,đi chừng 1 tiếng là ...hò

.
-Ngoài ra nếu "máu" tí thì đi tour ra hoang đảo nhỏ gần đó cho biết thiên nhiên hoang dã[&:]
3/-Nếu kg đi bằng máy bay thì có thể mua cá khô các loại như cá thu,cá thiều,cá đổng...ở chợ An Thới(từ Dương Đông lên là rất xa).Nước mắm thì nên tham quan và...đừng mua.Bà xã tôi nếm thử nước mắm mẫu mấy lần,đến khi mua về ăn dở ẹc[8D]
Cảm nhận của tôi là sau 21 năm trở lại PQ,là vô cùng thất vọng



,vì chẳng thà như ngày xưa,hạ tầng du lịch là zero nhưng được cái đảo còn nguyên sơ,có nhiều thứ để nhớ.Nay thì hòn đảo bị băm vằm chia chát,hạ tầng du lịch vẫn rất nham nhở.Rừng rú,chim chóc,thú rừng chẳng còn gì.Nhà tù PQ chỉ còn...nhà trưng bày mới tinh xây theo kiểu gì chẳng ai hiểu nỗi[&:].Về Hàm Ninh gặp lúc tàu cá đi hết,nước ròng để lại ấn tượng cực kỳ ô nhiễm vì rác.
Chỉ còn mỗi thức ăn là vẫn như xưa!