Bìa phải @Xe Chuồng GàBăng Biêng quà này nhìn đâu có rằn ri mà lại quen anh 4 Đù nhỉ![]()
Tưởng tay đó thuộc băng Dũng Sình chứBìa phải @Xe Chuồng Gà
Mình hồi trẻ lúc quởn việc cũng một mình, một xe đi khắp miền Trung và một phần miền Nam. Đến khi ba mươi mấy tuồi lấy vợ rồi là cắm đầu cày chí chết. Thấy bác Ha sonata rong ruổi khắp nơi mà thèm; nhưng bận bịu công việc quá nên đành hẹn lại 2 năm nữa nghỉ hưu là xin phép bạn già cho đi tháp tùng đi theoKo đu theo A4 cho những chuyến đi như thế này quả là 1 điều vô cùng tiếc.
Hy vọng sẽ còn lần khác để e sắp xếp.
Chỗ này mới là đỉnh đèo Pha Đin nà!Tấm đầu có phải đỉnh đèo Pha đin không Bác Hà?







Attachments
-
100 KB Đọc: 2
Mình lên thì mây bay. Mình về thì mây tụ.Có cụ nào lên Tà Xùa săn được mây chưa? em lên 1 lần đúng hôm mưa và lạnh, đen vđ


Chỉnh sửa cuối:
Mình lên Tà Xùa, gọi hỏi trước ... đường khô mới dám đi.Tà Xùa trong em là rất lạnh, đường trơn, xòe 2 lần và không ngắm được mây...
Xa lộ mình chỉ chạy 110kmh thui. Khi đó máy êm ru. Toàn tuyến cả nghỉ mình đạt 70kmh cung xuyên Việt luôn vậy.Vận tốc lúc trên xa lộ vì ở đó nguy hiểm nhứt