Ăn Gì - Ở Đâu? Phượt 2b từ Tà xùa, Sơn La

để em hiền
1/4/05
3.801
94.238
113
Tầm nhìn anh Tư Đù quả nhiên là hơn người, chỉ nơi rừng rú núi non con người ta mới cần khô cá đù nhất. Chứ SG thì đến con cua hoàng đế đem từ alaska, họ cũng phải đòi nó còn ngoeo nguẩy mới chịu ăn.
P/S: Anh có đem đù phát cho người dân tộc thiếu muối không vậy ?
 
Hạng B2
11/7/10
166
2.412
93
Em vẫn không hiểu là đi thế nào. Chú 4 chuyển xe máy và bay ra HN rồi đi hay là chạy từ SG ra ngoài đó bằng xe máy vậy. Bác nào thông não em phát.

Hết phần thắc mắc.
 
Hạng D
4/11/14
3.150
16.923
113
Đúng rồi ! cái này phải chưởi cái chú chụp, chụp kiểu này thường dùng trong việc ..."tưởng nhớ".
Anh ấy già rồi, sợ quên khuôn mặt nên phải chụp vậy. Mọi người đừng giận
 
  • Like
Reactions: Ha Sonata