Để dành chút sức lực mà iu đương, chạy chi khiếp vậy anh?!Riêng chuyến này, mình bay ra, gởi xe tàu hoả. Mai sẽ chạy vô xuyên Việt 1 mình. Hứa là 20 giờ chạy xe là đến SG.
Riêng chuyến này, mình bay ra, gởi xe tàu hoả. Mai sẽ chạy vô xuyên Việt 1 mình. Hứa là 20 giờ chạy xe là đến SG.
Nhờ anh Gừng mua dùm cái camera hành trình+thẻ nhớ 256 gíp cho anh Tư.Để dành chút sức lực mà iu đương, chạy chi khiếp vậy anh?!
Bác Tư!
T7 này tụi em họp lớp tròn 30 năm.
Nếu em đưa vợ con đi bằng ô tô theo cung đường bác đã đi qua, liệu có khả thi ko?
Nếu ổn, bác chấm và chụp cho em cái bản đồ lịch sử chuyến đi, để T7 này, em mần theo chân Bác!
Gia đình xin cảm ơn!
T7 này tụi em họp lớp tròn 30 năm.
Nếu em đưa vợ con đi bằng ô tô theo cung đường bác đã đi qua, liệu có khả thi ko?
Nếu ổn, bác chấm và chụp cho em cái bản đồ lịch sử chuyến đi, để T7 này, em mần theo chân Bác!
Gia đình xin cảm ơn!

Họp lớp 30 năm ở Bản Lác Mai Châu rất hợp.Bác Tư!
T7 này tụi em họp lớp tròn 30 năm.
Nếu em đưa vợ con đi bằng ô tô theo cung đường bác đã đi qua, liệu có khả thi ko?
Nếu ổn, bác chấm và chụp cho em cái bản đồ lịch sử chuyến đi, để T7 này, em mần theo chân Bác!
Gia đình xin cảm ơn!![]()
Đi Tà Xùa không nên. Có vợ con càng không thể! (Chán sống mới lên đó) Hung hiểm lắm!
Cở @help còn không dám đi Sống lưng khủng long. Tới Tà Xùa là nằng nặc đòi về và bỏ về tt Bắc Yên ngay sau bữa cơm chiều.
Chỉnh sửa cuối:
Giải thích hoài mà bạn không hiểu? Mình không bao giờ cần ai mua giúp cái gì cả!Nhờ anh Gừng mua dùm cái camera hành trình+thẻ nhớ 256 gíp cho anh Tư.
Mình chỉ xài đồ cho , tặng. Nhé!
Họp lớp 30 năm thì nh nên thuê 2 chiếc giường nằmBác Tư!
T7 này tụi em họp lớp tròn 30 năm.
Nếu em đưa vợ con đi bằng ô tô theo cung đường bác đã đi qua, liệu có khả thi ko?
Nếu ổn, bác chấm và chụp cho em cái bản đồ lịch sử chuyến đi, để T7 này, em mần theo chân Bác!
Gia đình xin cảm ơn!![]()
Vậy là hỏng kèo hử bácHọp lớp 30 năm ở Bản Lác Mai Châu rất hợp.
Đi Tà Xùa không nên. Có vợ con còn không thể! (Chán sống mới lên đó) Hung hiểm lắm!
Cở @help còn không dám đi Sống lưng khủng long. Tới Tà Xùa là nằng nặc đòi về và bỏ về tt Bắc Yên ngay sau bữa cơm chiều.
Em tưởng đi bộ ngắm chỗ đó, rồi xuống bằng xe máy
Đi Tà xùa cảm giác hung hiểm gấp 3 lần đi Hang Tiên nhé! Đê mê như sắp về cõi tiên vậy.Họp lớp 30 năm thì nh nên thuê 2 chiếc giường nằm![]()
Mình đã thật sự hoảng sợ run rấy. Mình sợ độ cao.
Dân có tiền mướn helicoper đảo mất vòng chụp hình hay quay phim thì mấy anh xài fly cam khóc thét đó anh đại da háng xànhVậy là hỏng kèo hử bác
Em tưởng đi bộ ngắm chỗ đó, rồi xuống bằng xe máy