Ăn Gì - Ở Đâu? Phượt 2b từ Tà xùa, Sơn La

Hạng D
18/1/12
1.714
6.464
113
Nhà em
Đi Tà xùa cảm giác hung hiểm gấp 3 lần đi Hang Tiên nhé! Đê mê như sắp về cõi tiên vậy.
Mình đã thật sự hoảng sợ run rấy. Mình sợ độ cao.
Chính xác.

Em cũng từng lái xe đi các đèo phía bắc, Thích thú - run sợ - và có cái gì đó rất khó tả khi đến nơi...
Nhưng em nghỉ em dám đi 2b như các bạn trong clip Sống lưng khủng long. với đk trong đầu em nghỉ...Em ra đi vợ con em ko vất vả em sẻ thử. :D
Chỉ sợ thời gian bào hết sức khỏe em đến đó thì muộn cmnr. :(
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.500
171.492
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Chính xác.

Em cũng từng lái xe đi các đèo phía bắc, Thích thú - run sợ - và có cái gì đó rất khó tả khi đến nơi...
Nhưng em nghỉ em dám đi 2b như các bạn trong clip Sống lưng khủng long. với đk trong đầu em nghỉ...Em ra đi vợ con em ko vất vả em sẻ thử. :D
Chỉ sợ thời gian bào hết sức khỏe em đến đó thì muộn cmnr. :(
Vào Cố đô Hoa lư thì gặp O.Ser @xedap4banh !
Phượt 2b từ Tà xùa, Sơn La
Phượt 2b từ Tà xùa, Sơn La
Phượt 2b từ Tà xùa, Sơn La
 
con buôn
21/2/12
2.879
167.892
113
TP HCM
Thế anh @anlao123456 phượt bằng giề??
Cho M6. Theo dzới !!!:D
Mình thì thích thì vác balo lên đi, thích gì đi đó từ máy bay, xe đò, tàu lửa, thuyền, xe hơi, xe máy, xe đạp đến đi bộ. Nhưng mình chỉ độc hành, hok lệ thuộc. Thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm, ở đâu, ăn gì tuỳ thích, khi nào chán thì về :)