Chú thì anh biết rồi! “Mê phượt nhưng thương con yêu vợ!” nên sợ.bây chừ chơi chi cũng được miễn chơi sao cho chuẩn hoy . em đủ điều kiện thì mon gì em cũng chơi![]()
Mình chỉ đi du lịch chơi méo có phịch phượt gì hết á, cũng không có đi bày đàn đông kịt thếGiờ chia phe pkl - pkn - phượt - đéo thích phượt - oto - ... chửi nhau đê!
Máu là chiều.
Thích là nhích.
Mình bắt đầu nhé!?
Cũng khó nói đúng sai trong trường hợp này anh, 22h đêm nhậu say tống 3 về tạt đầu thì có chúa mới đỡ nổi. Anh pkl kia khinh suất vượt khi bị xe tải cản tầm nhìn ngay ngã ba... Mà thôi ra đường thì chả nên vỗ ngực bảo chạy đúng chạy an toàn anh ạ... Trời kêu ai nấy dạ2 đoạn anh viết về pkl thì bọn đó chết phải rồi
Bt thui.Mình chỉ đi du lịch chơi méo có phịch phượt gì hết á, cũng không có đi bày đàn đông kịt thế
hình như khúc Trường Chinh Tham Lương. Để hôm nào gặp xem ảnh húng cỡ nàoAnh chạy cũng húng chó nhỉ. Qua giao lộ mà phang ầm ầm lỡ có...
Hóng C200 vs Konahình như khúc Trường Chinh Tham Lương. Để hôm nào gặp xem ảnh húng cỡ nào
200 già cũ, đi xa lâu roài a.Hóng C200 vs Kona
Để húng dc thì chắc phải 300