Anh muốn thấy mấy tml đéo có mô tô(hoặc không dám có) chửi nhau với mấy tml có mô tô.Anh đòi thấy cái gì nữa...
Vẫn nhớ đoạn chat với anh hồi xưa khi nói về “ đầu tôm” :Chơi pkl thì thằng nài giỏi nhất là sáng dắt xe ra đi xong chiều vẫn chạy về nhà lành lặn.
” chết vì đam mê “
Cố hết sức sống dai để mê đc nhiều hơn anhVẫn nhớ đoạn chat với anh hồi xưa khi nói về “ đầu tôm” :
” chết vì đam mê “
A này lùn quá ko đi pkl đc hay hồi nhỏ bị thằng đi pkl giật bồ mà có vẻ cay cú dân pkl thế. Trường hợp nào sai thì nói th đó chứ. A cứ như chí phèo chửi đổng nhỉCái xe làm míu gì có tội. Đổ lỗi cho cái xe. Do thằng nài ý thức thằng nài chứ xe lỗi gì anh.
lũ đầu tôm thì có cho chúng đi xe đợp thì chúng cũng gây chết ngừi anh nhé.
I love uVẫn nhớ đoạn chat với anh hồi xưa khi nói về “ đầu tôm” :
” chết vì đam mê “
Quốc lộ 28 anh ơi.
Đợt năm 2007 em có đi xe máy đg này công nhận đường đẹp mà nguy hiểm, cua gắt gần 180 độ rất nhiều, xe khách xe tải đi rất mệt nên hầu như chỉ xe máy xe con đi, quốc lộ này chắc cho quốc phòng là chính !
27 là từ Đức trọng, ngã 3 finom xuống Phan rang, có đi ngang Đại ninh thì phải, đoạn này lâu lắm rồi mình chưa đi lại, ai đi đồi chè Cầu đất hình như cũng gặp đường 27 này27 mới từ dalat xuong, 28 thì baoloc rồi, còn 55 là đi hướng tapao sau này tôm đi nhiều
28 là từ Di linh, xuống đèo Gia bắc xuống Phan thiết, lên thì tới Gia nghĩa Daknong
55 là từ Bảo lộc xuống Lagi, có đoạn tẻ qua Tánh linh về luôn cũng được...
Ps: tết này kím kèo đổ đèo Khánh lê xuống Cam ranh thử
Em hóng con xe để em đu theo ạ.Thủa thanh niên chưa vợ hăm mí xuân xanh thường cuối tuần cũng đua đòi chạy mô tô dòng cruiser, Cô thương nên rủ được kha khá mí em cá sấu chụp nude.
Bi chừ lão hóa rồi nên đâm nhát cáy, đi ngòai đường nghe z1000 nẹt pô là trim ku chạy lộn xộn hết nên mua đại chiếc xe nhí nhố đi cafe, ngờ đâu còn mời được nhiều em hơn
Hình minh gọa cái xe nhỏ nhố nhăng mà rất lộc lá
View attachment 1828843
Nó vượt đèn đỏ thì ko phải mình nó cũng chết sớm thôi kệĐường Trường Chinh mà chạy hổ báo cáo chồn vậy có ngày ăn cho hết, 2b vượt đèn đỏ băng ngang như cơm bữa.
Linh.Đoạn Xuân Lộc có vẻ nguy hiểm nhỉ. Năm 17 đi qua thấy có đắp chíu, nhớ tên địa danh đó giờ luôn.
R. I. P. bạn anh chủ.