Hạng B2
17/9/14
337
168
43
37
vô tình lục post, đọc 1 -30 rồi, lười quá.
nhớ 2018 đi côn đảo bằng máy bay đi công tác, khi về thì mưa vs gió lớn nên delay, còn đi thì ổn.
ra đó thì ở nhà trọ cũng tạm ổn ( ở chung vs aem làm việc ngoài đó)
thuê con xe máy mấy chục k, ko trả tiền nên ko biết, lỡ đổ xăng do quen tay hên bị chặn lại nên đổ 50k đi còn dư.
đi họp hành 1 ngày.
xong đi ăn tối hải sản cũng ngon mà đông,
côn đảo mưa nhiều...
có vô nhà tù tham quan, thấy e hdv mặc áo dài xinh trắng, nhưng ko dám xin sđt. ko biết nhiêu cái, nhưng có đi 2 cái, 1 cái ở trong và 1 cái ở ngoài trung tâm.
ghé vô mộ cô sáu nhưng chỉ ghé vô buổi chiều khi tham quan thôi,
ghé vô 1 số chổ địa điểm khác, rồi vô nhà tù, cảm giác tanh nhưng mùi tanh máu không bằng nhà tù polpot ở phnompenh, cảm giác nó tanh kiểu ghê sợ. :(
ăn trưa thì cơm thịt kho hột vịt, nói chung ra côn đảo mà như ở sg, đồ ăn mắc nhưng hải sản thì cảm giác ngon.
karaoke vs đào thì ko ngon lắm, ko trả tiền nên ko biết. dù tiền tip.
công nhận biển sạch đẹp, chạy tuốt lên núi 1 vòng, ngắm đảo, thấy xe điện chờ khách nhiều, nhưng nếu đi thì nên thuê xe máy chạy sướng hơn, vì được đi được ngắm, được dừng dù đi đông.
có ra khi mà hay có gà và quán nhậu, khi bến tàu, hình như có 2 bến tàu, 1 bến ở trong trung tâm gần quán cafe vs nhậu gì đó.
nhớ nhất là ra đó tối đi ăn trứng vịt lộn, vcl,
nhớ lại kỷ niệm và không biết khi nào có dịp đi lại.