Hai thằng ngu. Tay lái bác chủ cứng đó, bình tĩnh phết không thấy chửi thề hoặc hú lên =)))
Trên xe chỉ có mình em thôi, nếu chửi thề hoặc hú lên thì cũng có mình em nghe mà thôi.Hai thằng ngu. Tay lái bác chủ cứng đó, bình tĩnh phết không thấy chửi thề hoặc hú lên =)))

Nhân tiện cho em hỏi, đường này tốc độ cho phép ô tô chạy bao nhiêu ạh? Em chỉ thấy bảng phân làn phương tiện chứ 0 thấy bảng tốc độ cho phép. Không có giải phân cách cứng + trong TTHC nên em chỉ bò 50km/h. Thấy đa số xe trong đó toàn qua mặt em vèo vèo kể cả lấn trái cán vạch đôi vàng và chạy lane giữa(cấm ô tô)
đừng quá 80 là được rồiNhân tiện cho em hỏi, đường này tốc độ cho phép ô tô chạy bao nhiêu ạh? Em chỉ thấy bảng phân làn phương tiện chứ 0 thấy bảng tốc độ cho phép. Không có giải phân cách cứng + trong TTHC nên em chỉ bò 50km/h. Thấy đa số xe trong đó toàn qua mặt em vèo vèo kể cả lấn trái cán vạch đôi vàng và chạy lane giữa(cấm ô tô)
bác chủ chắc mới trúng lô đất được giá nên chạy thấy phấn khích, hihi, ( hôm trước mình trực có bệnh nhân đi đâu giữa trưa té xe máy bị chấn thương sọ não, không có người thân mà phải mổ, kiểm kê tài sản trước khi đưa đi mổ, trong giỏ xách mang theo có cục tiền, lấy ra đếm mỏi tay được 280 triệu )
đường này mình cũng không giám chạy quá 60km, sợ bị 2 bánh tạt đầu lắm
đường này mình cũng không giám chạy quá 60km, sợ bị 2 bánh tạt đầu lắm
Đường Bình Dương mà chạy chậm thì mấy anh phía sau tông chếtbác chủ chắc mới trúng lô đất được giá nên chạy thấy phấn khích, hihi, ( hôm trước mình trực có bệnh nhân đi đâu giữa trưa té xe máy bị chấn thương sọ não, không có người thân mà phải mổ, kiểm kê tài sản trước khi đưa đi mổ, trong giỏ xách mang theo có cục tiền, lấy ra đếm mỏi tay được 280 triệu )
đường này mình cũng không giám chạy quá 60km, sợ bị 2 bánh tạt đầu lắm

Chỉnh sửa cuối:
Em không vợ đũa cả nắm nhưng ở Bình Dương thì thể loại bán được đất rồi mua xe chạy mà không biết mẹ gì về luật nhiều lắm, chạy rất ngu và ẩu, còn các mợ chạy thì che hết, chỉ chừa có con mắt chạy đầy đường. Mẹ kiếp, thể loại này mà về SG chạy thì sớm muộn cũng có ngày vỡ mồm!
Các thể loại bác nói nghe tới đường SG sợ vãi ra rồi bác. Em biết nhiều người nhà BD có xe, biết lái nhưng đi SG thì toàn thuê tx hoặc taxi thôi bácEm không vợ đũa cả nắm nhưng ở Bình Dương thì thể loại bán được đất rồi mua xe chạy mà không biết mẹ gì về luật nhiều lắm, chạy rất ngu và ẩu, còn các mợ chạy thì che hết, chỉ chừa có con mắt chạy đầy đường. Mẹ kiếp, thể loại này mà về SG chạy thì sớm muộn cũng có ngày vỡ mồm!
Chỉnh sửa cuối:
Vãi bác. Khu TP mới ít có sấy tóc hay sao bác?đừng quá 80 là được rồi