Tiền không có rủng rỉnh mà lại gặp đen các bác ạ. Như mọi ngày, chiều về em vào xe bật chìa khóa thì "cạch cạch cạch" nhưng hôm nay "cạch ...xịt xịt" sau đó mọi thứ im lặng, chỉ có cây kim vòng tua máy rung rẩy ngay số 0.
Gọi hỗ trợ thì được chẩn đóan từ xa là hư acquy. Trễ quá em đành để vợ lẽ lại cty.
Xe em dùng cái acquy khô Denko này được 23 tháng ạ, còn 1 tháng bảo hành. Trên acquy có cái chấm tròn báo trạng thái. Em nhìn thì thấy nó vẫn màu xanh đồng nghĩa acquy đang họat động tốt.
Ngày mai phương án của em là gọi đại lý acquy tới thay mới.
Bác nào ở gần chợ Hóc Môn tư vấn giúp em chỗ thay acquy tận nhà và uy tính.
Xe em thay ac-quy 3 lần rồi và lần nào cũng chỉ xài tới 18 tháng là max à bác. Bác xài được tới 23 tháng là cái ac-quy đó nó quá thọ rồi bác ơi.