dEs
11/5/20
2.094
169.585
113
đi winner là khoẻ nhất , ôm mấy con pkl vừa to vừa nặng , gặp giờ cao điểm bóp móc oải chè đậu , đã vậy lại sôi nước , mượn đi một ngày muốn vất nó đi grab về nhà
Pkl ai đi mấy giờ đó chi rồi than. Đợi hôm nào mát mẻ, đường đẹp mới chạy :D
 
Hạng F
5/3/05
8.714
80.889
113
đây
Pkl ai đi mấy giờ đó chi rồi than. Đợi hôm nào mát mẻ, đường đẹp mới chạy :D
Mình chạy giao hàng khắp tp, kẹt xe tan tầm hay giữa trưa chạy láng hết, kg đến nỗi, đi nhanh chút cảm giác an tâm hơn xe nhỏ, nhất là bộ phanh