Đang nghĩ bụng là đã chọn lựa sáng suốt, con đường từ Sài Gòn đến Bình Phước sao mà đẹp quá , cứ đạp 80 – 100km/h mà đã quá, may mà không đi bằng con bán tải chắc xóc ê cả mông
Chỉ là sao nhiều trạm thu phí quá, hixhixhx
Thỉnh thoảng vẫn có những chỗ phải hạ ga
Thấy mấy chiếc biển số 93 , chắc là đã tới Bình Phước
Trạm thu phí nhiều quá …
Đường ngon sao phải 60
Cây cầu gãy này đã từng được đóng trong phim gì đó .. cũng rất nổi tiếng
Lại thu phí nữa … chắc đường ngon nên phải thu nhiều
Chỉ là sao nhiều trạm thu phí quá, hixhixhx








Thỉnh thoảng vẫn có những chỗ phải hạ ga



Thấy mấy chiếc biển số 93 , chắc là đã tới Bình Phước


Trạm thu phí nhiều quá …

Đường ngon sao phải 60


Cây cầu gãy này đã từng được đóng trong phim gì đó .. cũng rất nổi tiếng


Lại thu phí nữa … chắc đường ngon nên phải thu nhiều



Ngày trước, Tôi không nghĩ Bình Phước lại phát triển và hệ thống đường xá kháng trang như vậy, Các dịch vụ và hệ thống CNTT cũng được đầu tư khá nhiều
Tính đến cuối năm 2012 , có 19 doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh với tổng vốn đăng ký là 116,2 tỷ đồng, bằng 100% về số doanh nghiệp và 118,8% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Lũy kế 11 tháng năm 2012, thu hút được 430 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 1.618,8 tỷ đồng, giảm 29,2% về số doanh nghiệp và 56,2% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2011
Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước gần 175,9 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng năm 2012, tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 1.160,7 tỷ đồng, đạt 59,7% kế hoạch năm, trong đó cấp tỉnh 719,5 tỷ đồng, đạt 57,9% kế hoạch năm và cấp huyện 441,2 tỷ đồng, đạt 62,9% kế hoạch năm. Tháng 10 tháng 2012, tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 52% (820,2 tỷ đồng) kế hoạch năm
Chúng tôi dừng chân uống cafe nghỉ ngơi
Con gái Bình Phước xinh quá
Anh tech Server Slolution của MCM
Còn Anh này thì đu theo đi chơi
Do hành trình cũng khá xa, mà mỗi lần dừng chân nghe uống nước mất nhiều thời gian, mà phãi rà rà tìm các quán nước ven đường, Thôi thì ghé vào siêu thị Bình Phước mua cái thùng đá và một thùng nước suối ướp lạnh lúc nào uống thì uống
Việt Nam nhỏ quá, đang ngồi làm trái dừa mà bỗng dưng thấy chiếc xe Máy Chủ Mạng – Chuyên nghiệp về Máy Chủ màu đỏ chạy qua
Hình như vừa thấy chiếc Máy Chủ Mạng chạy qua thì phải, không biết ai chạy vậy ta nên ra đường nhìn nhìn và alo xem ai đang chạy xe đó , thì ra là …. sao mà đi xa dữ . Tới Bình Phước mà còn va vào nhau
MCM đã quay lại rồi
MCM đỏ muốn đậu phía sau cơ
Sau một lúc với đội nhà, chúng tôi lại chia tay và tiếp tục cuộc hành trình đến Pleiku
Với 30 triệu cho 3 ngày trên núi có sài đủ không ?
Và những con đường rất đẹp lại hiện ra trước mắc, sao lại không phấn khích đạp 100km/h chứ :d
Có những chỗ kua :d
Tính đến cuối năm 2012 , có 19 doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh với tổng vốn đăng ký là 116,2 tỷ đồng, bằng 100% về số doanh nghiệp và 118,8% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Lũy kế 11 tháng năm 2012, thu hút được 430 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 1.618,8 tỷ đồng, giảm 29,2% về số doanh nghiệp và 56,2% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2011
Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước gần 175,9 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng năm 2012, tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 1.160,7 tỷ đồng, đạt 59,7% kế hoạch năm, trong đó cấp tỉnh 719,5 tỷ đồng, đạt 57,9% kế hoạch năm và cấp huyện 441,2 tỷ đồng, đạt 62,9% kế hoạch năm. Tháng 10 tháng 2012, tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 52% (820,2 tỷ đồng) kế hoạch năm
Chúng tôi dừng chân uống cafe nghỉ ngơi

Con gái Bình Phước xinh quá


Anh tech Server Slolution của MCM

Còn Anh này thì đu theo đi chơi

Do hành trình cũng khá xa, mà mỗi lần dừng chân nghe uống nước mất nhiều thời gian, mà phãi rà rà tìm các quán nước ven đường, Thôi thì ghé vào siêu thị Bình Phước mua cái thùng đá và một thùng nước suối ướp lạnh lúc nào uống thì uống



Việt Nam nhỏ quá, đang ngồi làm trái dừa mà bỗng dưng thấy chiếc xe Máy Chủ Mạng – Chuyên nghiệp về Máy Chủ màu đỏ chạy qua
Hình như vừa thấy chiếc Máy Chủ Mạng chạy qua thì phải, không biết ai chạy vậy ta nên ra đường nhìn nhìn và alo xem ai đang chạy xe đó , thì ra là …. sao mà đi xa dữ . Tới Bình Phước mà còn va vào nhau


MCM đã quay lại rồi


MCM đỏ muốn đậu phía sau cơ



Sau một lúc với đội nhà, chúng tôi lại chia tay và tiếp tục cuộc hành trình đến Pleiku

Với 30 triệu cho 3 ngày trên núi có sài đủ không ?

Và những con đường rất đẹp lại hiện ra trước mắc, sao lại không phấn khích đạp 100km/h chứ :d




Có những chỗ kua :d











Hôm nay nó cũng là con đường huyết mạch nối với các tỉnh Tây Nguyên, và có những quãng đường rất đẹp và lãng mạn



Nhưng cũng có những đoạn đường đang làm bụi mù, Nhà thầu này đã có những tấm bảng ” Xin lỗi ! Công trường đang thi công đã làm phiền các bạn ” làm dịu đi những khó chịu cũa mọi người đi ngang qua đây










Chưa hết đâu các bác, con đường đó Em đi vào tháng 3 . tưởng đi Sedan cho ngọt ngào ai ngờ đường đang làm xấu quá chạy muốn lên nóc nhà . Lúc đó mới khao khát chiếc bán tải biết chừng nào
SUV chắc đi cũng lộn cào cào luôn, vì đường đá cục và ổ gà nhiều quá
Lúc về không dám đi đường đó lại, vì 2 bánh xe phù tụ luôn
Em không chở con máy chủ nào hết, vì cả tủ máy chủ với thùng nữa xe tải 1,5 tấn chở cứng ngắc đi trước rồi
SUV chắc đi cũng lộn cào cào luôn, vì đường đá cục và ổ gà nhiều quá
Lúc về không dám đi đường đó lại, vì 2 bánh xe phù tụ luôn
Em không chở con máy chủ nào hết, vì cả tủ máy chủ với thùng nữa xe tải 1,5 tấn chở cứng ngắc đi trước rồi
Chỉnh sửa cuối: