@ bác Tphuc : đúng rồi bác ạ, lần đi VT bị là lâu rồi em nghĩ lại và rút ra bài học cho bản thân và chia sẻ với anh em thôi. Lần đó em cũng nhờ anh em xin được nên các anh XXX nhắc nhở.Tphuc nói:Previa chipbill nói:Dạo này đi xe ra đường dễ bị các anh XXX để ý quá các bác ạ. riêng hôm thứ bảy rồi em bị 2 phát. Sáng đi cần giờ chở hai vợ chồng người địa phương bị XXX gọi lại, bà vợ bảo em cứ đi đi ( vì nhà này hàng tuần đều tài trợ rau quả cho cả đội XXX đó), em nghe lời nên tiếp tục đi chậm chậm, nhình kính hậu thấy anh XXX phi lên bồ câu, em liền tắp vào. thì ra ông ngồi ghế phụ không thắt dây an toàn. Em bị phạt 150k, bà này gọi điện cho các anh lãnh đạo không được, chú XXX cũng quen nhưng bả xin không cho vì phạt em chứ không phạt bà ấy... bó tay.
Dạo này bác bị nhiều quá há (hôm trước hình như bị ở Vũng Tàu phải không?). Vụ gài seatbelt cho ghế trước là mình rất quan tâm (vì luôn nghĩ tay lái mình non nên phải bắt người trước gài seatbelt để an toàn). Ngay cả đi xe cơ quan, mấy xếp dành ngồi trước mà không cài, bác tài nhấp nhổm mà không dám nói, là mình luôn nhắc dùm.
Còn vụ thứ 2 của ngày thứ bảy là gì không thấy bác nói?
Ở Cần Giờ có gì hay không bác?
Còn cú thứ 2 hôm thứ bảy tuần rồi, em mới kể cú ở cần giờ thì bận quá phải bỏ dở câu chuyện. Tối thứ bảy, em chở con đi qua chợ Bà chiểu, vừa nhắc F1 ngồi thắt dây an toàn đàng hoàng, chưa dứt lời thì anh XXX gọi vào, lí do : một mắt nhắm, một mắt mở ( nó nhắm lúc nào em cũng không biết) lúc xuống kiểm tra lại mới thấy. em chuyển qua chế độ khác thì cả 2 cùng mở. Em liền trình bày với các anh ấy là :" do sáng em bị ngập nước nên nó chập chờn em không hề biết, bây giờ em chỉnh chọt lại thì nó sáng rồi. Nếu em quên bật hoặc nó nhắm luôn mà em cố tình đi thì các anh phạt là xứng đáng, còn đàng này nó vừa hư, em không biết ( vô tình), giờ đã bình thường rồi, các anh cảnh cáo miệng là đủ răn đe, em sợ lắm rồi... có lẽ các anh XXX nghe bùi tai nên cho em đi luôn, mặc dù các anh ấy đã thấy em chuẩn bị ... sẵn ra tay rồi chỉ đưa nữa là xong. Thôi thì lâu lâu cũng gặp anh vui vẻ chứ ! hay là ảnh đủ sở hụi rồi ? Mấy F1 của em nó cứ không tin bố nó được tha vì nó cũng thấy em móc bóp rồi.