Re
revia mini-off Sealion II-Hana Beach Phan Thiết resort 30/4-1/5/2010
Tphuc nói:
Phóng viên đang tác nghiệp (không rõ sao mỗi người chụp mỗi hướng)
Bác xe với cộ thì chắc chắn chụp đoàn xe nằm sát lề phải rồi, còn bác Năm chụp cô nào vậy ta??? Vừa chụp vừa dợm bước lại gần,,,
Thôi tới lượt mình báo cáo...
3g30 mình dậy, lui cui soạn đồ đến 4g20 mới khởi hành.
Trước giờ lên đường
Cảm giác đầu tiên khi ra xa lộ Đại Hàn là choáng bởi đoàn xe 2B nối đuôi nhau về hướng Miền Tây
"Xe với cộ" nườm nượp" tới tận Hố Nai, mạc dù mới 5g
Rồng rắn lên dốc Mẹ bồng con...
Lúc này thì nghe bác xe với cộ thông báo đã chọn được điểm tập kết, đâu qua khỏi Long Khánh ... À đây rồi
Tranh thủ kiếm chỗ đậu xe. Mọi người đến gần đủ...
No nê rồi, hàn huyên tâm sự chờ Bác Tấn
Bác Tấn ăn xong, đoàn chuẩn bị lên đường... Tổng cộng 6 chiếc (mình lãnh ấn tiên phong...)
Bắt gặp bác Tấn vượt phải nhé (lúc này phải gài chế độ lái tự động, leo ra hàng ghế sau chụp...
)
Đến ngã ba Chợ Hàm Minh, đoàn rẽ phải vào huyện Hàm Thuận Nam qua cung đường vắng vẻ giữa những rừng cây và vườn thanh long...