Cám ơn các anh em, chưa gì mà đã được chúc mừng ghê quá hihihh. Cả tuần T bận đi làm, và đang tập lái với xe khác hahah (mướn xe tập) để có lại cảm giác lái. Cuối tuần T lên ga ra để lái em nó hihihih, lúc đó sẽ chụp vài pô ảnh hầu các bác trong room.
T đã gọi anh Vũ đó chứ, phải nói rất thích cách anh độ, T cũng thuyết phục vợ cả đó chứ nhưng ngại cái phần giấy tờ, rồi công an làm phiền khi chạy... nên quyết định ko chơi mặc dù rất tiếc vì chiếc của anh Vũ là một trong các yếu tố làm T thích previa lúc đầu tiên.
Còn xe T mua của ông chủ người Hoa, nhà ổng có ga ra luôn, bạn của ổng cũng có ga ra bên Mỹ. Xe previa 95 này là xe nhà ổng chạy, cộng với tính rất kỹ lưỡng nên xe này được thay đồ rất tốt. Lò xo, dàn lạnh.. ngay cả đèn trước ổng cũng mới nhận từ Mỹ gửi về, sáng choang ah.
Lúc đầu ba T xem xe thích ngay, sau thứ 7 T xem lại là bụp ngay. Giá cả thì có lẽ là mắc chút là 270 tr nhưng nó làm T thích ngay lúc đầu, màu cũng hợp. Túm lại là vừa ý, ba T chạy thử êm ru, qua mấy khúc dằn cũng êm ru luôn, routine, thắng gì đều ngon và cứng cáp, về chỉ chạy thôi, vô số êm nũa hihih (toàn kiến thức nhờ đọc các bài kinh nghiệm của các bác ở đây cả).
Cuối tuần T sẽ thử chụp hình up lên hầu các bác nhé iihh.
Em sẽ gọi anh CC để đóng tiền vô hội nhận logo áo thun nhỉ, gắn logo vào chạy gặp các anh em cho đẹp. Tuần này T cũng tính mua cái Os Navi và camera de luôn hihihih