do le tuan nói:nguyensg nói:Em trai bác Tấn tối qua trên đường đi về nhà, va chạm với 1 xe máy khác(chưa biết lỗi bên nào), bị té chấn thương não, đêm qua bv 175 đã mổ, sáng còn hôn mê,... cậu em này phụ việc cho anh Tấn, rất hiền, chưa có gia đình, ... Cầu chúc cho cậu ấy sớm bình phục.
16h00 chiều nay (chủ nhật, mới sửa lại) em sẽ vào bv 175 thăm và động viên bác Tấn, bác nào rảnh thì cùng vào, các bác khác có đóng góp gì thì liên hệ em 0913878366 hoặc chuyển khoản
tài khoản số 0102221588 ngân hàng Đông Á; CTK: Đoàn Kiều Kim Liên
Chiều qua mình và bác Nguyensg đã ghé BV 175 thăm hỏi và gởi trực tiếp ủng hộ cho bác Tấn.
Tình hình khá nghiêm trọng vì mổ ngay hôm tối thứ sáu nhưng tới tối qua (sau 48g) vẫn còn hôn mê. Ngoài ra BS mới phát hiện tay bị gãy, mới vừa băng bột xong.
Bác Tấn phờ phạc và mất tinh thần lắm vì cậu em này theo bác làm ăn 10 năm nay, rất thân thiết.
Bây giờ chỉ biết trông cậy vào Trời Phật phù hộ.
Các bác đi đường nhớ cẩn thận vì tai nạn GT ở VN thuộc loại cao nhất trên thế giới.
E ở xa nên kg thể trực tiếp vô thăm e bác Tấn đc,e sẽ cầu nguyện cho e bác Tấn mau vượt qua tai nạn này. Bác nào có thời gian vô thăm trực tiếp thì có thể nói cho mọi người biết tình hình e bác Tấn hiện nay ra sao nha các bác.