hình của tăng 1 em không có nên không up, nhưng bác Doletuan thì có, các bác đợi xem phóng sự của bác T
sau khi qua tăng 2 được một lát thì trời chuyển mưa nên phải di dời => có phần chật chội. (cũng ngay trên ốc đảo)
từ trái qua là : bác SJc, bạn của bác ...0306, bác ...0306, vá cuối là bác phóng viên.

từ trái qua là : bác SJc, bạn của bác ...0306, bác ...0306, vá cuối là bác phóng viên.

amaryllasaig nói:chưa thấy bác Doletuan up hinh lên vậy ta?
Tới đây tới đây... đầu tuần nên bizì chút đỉnh...
Sáng qua có việc ra Q. 10, sẵn dịp ghé làm ly cafe với TFC nên khởi hành hơi trễ... Sau khi tra tọa độ cũng như sử dụng quyền trợ giúp từ bác Hội Trưởng, nhắm hướng Cánh Đồng Hoang trực chỉ... ôi, đúng là cánh đồng hoang ... phế...

Điểm tập kết thấp thoáng xa xa...

Nhanh nhẫu hướng dẫn khách de xe vào bãi đậu...

... và yên vị chung chỗ với xe bác Amarrylaisg và xe bác Chiêu Cường...

...không ngờ bác Xe Với Cộ tậu hẵn một bãi VIP riêng biệt, có mái che... Xe mới sơn có khác...

Cổng chính đây, nhưng Hội Previa đóng đô ở phía sau chổ để xe bên Cổng phụ...

Xem có gì măm măm nào ... ủa sao không thấy "CÁC MÓN ĐẶC DỊ" vậy ta, lâu lâu mới được xổ lồng mà lị...

Căn chòi nhỏ nới tốp đầu đang đàm đạo, bao gồm: Bác Chiêu Cường, bác Tấn, Xe với Cộ, Amarrylaisg... ngoài ra còn có bạn bác Cường đến cùng lúc với mình...

Sau tuần rượu thịt đầu tiên thì các bác SJW, Người Xây Dựng cùng các bạn, bác 0306 cùng gia đình hầu như đến cùng lúc. Làm một "pô" cảnh hai chiến xa đang đấu đầu nhau...

Riêng xe bác Phúc 0306 thì được điều qua bãi đậu khác...
hôm qua về nhà tắm thì mới phát hiện ra cái chân bị con đĩa cắn hồi nào không hay, vì thấy nó ngứa mà máu cứ rỉ ra hoài, sao mà xuôi quá, củng đi vao bụi cỏ với bác Doletuan mà bác ấy không sao hết. ủa nhưng mà sao hóc môn cũng có đĩa nữa ta?