Đủ mặt bá quan văn võ rồi, gầy sòng lần 2 thôi...
Gia đình bác Phúc, lần đầu tham gia sinh hoạt với Previa Club, hy vọng bà cả bác sẽ có ấn tượng tốt...
Tiếp tục khui beer... Do bác Hội Trưởng chỉ uống cocacola nên bà xã bác í tạm thời làm đại lý phân phối... Bác Tấn thì cương quyết nói "Không"...
Anh em vui hết mình nhưng nhớ đừng để cảnh ..."xuồng chìm tại bến" nhé...
Xuồng chưa chìm mà ghế đã gãy... Theo cataloge thì ghế mây max load 80kg, trong khi bác Chiêu Cường tới 90kg dát lận... (dát chổ bộ râu đó các bác...). Bác Amaryllaisg: "hai vợ chồng em ngồi một ghế cũng chưa gãy..."
Bác SJW có gì mà vui dữ vậy ta, cười vụ án cái ghế gãy hay là vì SJC liên tục phá kỷ lục...
Thay ghế nhựa xong, bác Hội Trưởng công bố chương trình in lịch, nhấn mạnh vầ đề kêu gọi tài trợ... Bác nào có nhu cầu quảng bá hình ảnh kinh doanh của mình liên hệ gấp nhé... nhất là các bác chuyên ngành "bệnh viện & thẩm mỹ viện xe hơi..."
Trời lại vần vũ, báo hiệu một cơn mưa lớn không thể tránh khỏi...
Mưa đến thật rồi, anh em ơi chung sức căng mành tiếp tục nhậu thôi...
Do mưa gió não nùng nên một số bác phải thưởng thức tiệc theo kiểu buffet...

Gia đình bác Phúc, lần đầu tham gia sinh hoạt với Previa Club, hy vọng bà cả bác sẽ có ấn tượng tốt...

Tiếp tục khui beer... Do bác Hội Trưởng chỉ uống cocacola nên bà xã bác í tạm thời làm đại lý phân phối... Bác Tấn thì cương quyết nói "Không"...

Anh em vui hết mình nhưng nhớ đừng để cảnh ..."xuồng chìm tại bến" nhé...

Xuồng chưa chìm mà ghế đã gãy... Theo cataloge thì ghế mây max load 80kg, trong khi bác Chiêu Cường tới 90kg dát lận... (dát chổ bộ râu đó các bác...). Bác Amaryllaisg: "hai vợ chồng em ngồi một ghế cũng chưa gãy..."

Bác SJW có gì mà vui dữ vậy ta, cười vụ án cái ghế gãy hay là vì SJC liên tục phá kỷ lục...

Thay ghế nhựa xong, bác Hội Trưởng công bố chương trình in lịch, nhấn mạnh vầ đề kêu gọi tài trợ... Bác nào có nhu cầu quảng bá hình ảnh kinh doanh của mình liên hệ gấp nhé... nhất là các bác chuyên ngành "bệnh viện & thẩm mỹ viện xe hơi..."

Trời lại vần vũ, báo hiệu một cơn mưa lớn không thể tránh khỏi...

Mưa đến thật rồi, anh em ơi chung sức căng mành tiếp tục nhậu thôi...

Do mưa gió não nùng nên một số bác phải thưởng thức tiệc theo kiểu buffet...

Last edited by a moderator: