Mình vừa làm một chuyến xuyên Việt.Hai vợ chồng già ,ít đồ lặt vặt chật cốp sau (đã gập hai ghế hàng 3)ngày đi đêm nghỉ ghé Nha Trang,Đà Nẵng,Vinh,Hải Phòng,Móng Cái,Lạng Sơn,Hà Nội,Lào Cai,Sapa,Ninh Bình.Tổng quãng đường gần 6000Km.Xe PS dầu MT chạy đúng tốc độ qui định,không bị chỉ gậy suốt lộ trình (mà thật ra có muốn chạy nhanh cũng không được vì toàn bộ QL1 hiện đang là công trường) máy lạnh,đầu HD màn hình mở suốt khi di chuyển.Ngoại trừ chuyện ồn ù (khi máy nóng thì mình cảm thấy êm hơn ) ,nói chung mình thấy hài lòng .Khi cần vượt chỉ cần về số 4 đạp sâu chân ga qua rất nhẹ nhàng.Bình quân 6 lít 5 dầu cho 100km.Quá kinh tế.Tất nhiên chẳng có gì là hoàn hảo cả Mer S500 trị giá 6 tỷ vẫn còn bị chê cơ mà,thì trong tầm tiền bỏ ra mua chiếc PS này mình cảm thấy hài lòng.Cái đáng chê nhất là thái độ trước và sau bán hàng của Mit VN.
Mình già rồi chỉ nghĩ sao viết vậy.Không muốn và cũng chẳng dám tranh luận với ai.Tiền thì cũng chẳng có nhiều để mơ tưởng tới Luxury Car Ai đồng cảm xin cám ơn,không đồng cảm xin lượng thứ.