Quá nhiều đối với em.
Sáng nay 4h00 em khởi hành từ Nha Trang, vào tới SG(tới nhà luôn nhé), đi xe chùa, cũng Pajero, mà tốn có 700k tiền xăng. Em thì đạp khí thế luôn, vượt trái, vượt phải từa lưa. Tới SG vừa kịp nhậu, xong rồi còn off cà phê với bác Trường được nữa chứ. Trưa hôm qua tía em chở em về NT bằng Land Cruiser 2008, về tới NT tính trung bình 10l/100km, em không tin nổi vào mắt mình, cũng hành trình 8 tiếng. Vậy em suy ra, xe chạy hao xăng là do người lái nhé
. Vậy mà về NT tía em còn kêu trời sao mà L.Cruiser sao chạy hao xăng thế... bó tay.