Hạng C
8/1/07
650
4.748
93
Dư âm đêm lịch sử đây :D

Không phải là xếp vào hàng đại gia châu Âu nữa mà phải nói MU là một dạng CLB theo kiểu quái dị gì đó, thuộc cái nhóm kiểu như được số phận và định mệnh lựa chọn để chuyên làm nên những kỳ tích điên rồ. Có lẽ ngoài các fan MU ra thì chả còn thằng dở nào nó dậy xem trận này với niềm tin là MU sẽ đi tiếp cả. Nhiệm vụ của MU hôm nay cảm giác nó còn khó khăn gấp vạn lần màn lội ngược dòng kinh điển sau thất bại 0-4 của Barca cách đây mấy năm bới 3 lý do : thứ nhất là Barca thua sân khách nhưng lượt về được đá sân nhà, với khán giả nhà cổ vũ, thứ hai là đội hình MU hôm nay mà đem so với đội hình Barca với Messi, Neymar, Suarez thời điểm đó thì đúng là một trò cười và thứ ba là MU bước vào trận với hoàn cảnh ko thể ngặt nghèo hơn đc nữa. Trụ cột chấn thương hết (đến lúc vào trận rồi vẫn còn cố chấn thương nốt Baily), ngôi sao số 1 Pogba thì treo giò, cái đội hiện tại của MU thật ra là được lắp trong 2 trận ở giải quốc nội gần nhất, phá bỏ hoàn toàn hệ thống 4-3-3 mà Solskjaer cho MU chơi từ lúc nắm quyền. Bản thân MU lúc này ko chắc top 4 (nếu Chelsea thắng trận đá bù thì MU sẽ rơi xuống thứ 5), trận tiếp theo tại EPL thì còn phải làm khách Arsenal nghĩa là MU còn quá nhiều thứ để phân tâm so với PSG đã chả còn cái gì để bận tâm ngoài cúp C1.

Chúng ta hôm nay có những ai trên sân ? Siêu thủ môn De Gea trấn giữ khung thành nhưng đây là lúc anh đang ko có phong độ và tâm lý tốt, nhất là sau khi vừa thủng 2 siêu phẩm trận Southampton. Hàng hậu vệ của chúng ta có đội trưởng Young- người mà đôi khi chúng ta quên rằng anh bằng tuổi Cristiano Ronaldo và đã cày suốt từ đầu mùa cả 2 cánh trái phải vì Valencia chấn thương. Những Smalling, Lindelof, Baily cách đây 3 tháng trước dưới thời Mourinho còn bị coi là vô phương cứu chữa, khiến Special One phải giục lãnh đạo chi đậm hỏi hết các thể loại trung vệ. Hàng tiền vệ chúng ta có bản hợp đồng phế vật Fred mua phí mấy chục củ đã biến mất khỏi đội hình 4 tháng qua, có chuyên gia thoát vị đĩa đệm Pereira- người đến trc trận Southampton hôm nọ còn chả biết mình đá đc ở vị trí nào và McTominay- cậu bé chả biết khi nào mới đc vào sân nếu Matic- Herrera ko cùng lăn ra chấn thương một lúc. Hàng công chúng ta có Rashford-người thất thế hoàn toàn so với Mbappe ở lượt đi và Lukaku- chân gỗ mà cách đây khoảng 4 trận chúng ta đòi đuổi khỏi đội. Người vào sân thay Baily là Dalot - siêu sao vừa đc chuyển lên đá tiền đạo cánh từ vị trí hậu vệ.

Thật sự MU hôm qua quá "bệnh hoạn", Bệnh hoạn từ trong tư tưởng HLV Ole Solskjaer khi ông đem đến nước Pháp 1 dàn cầu thủ học viện trong một đội hình giống đi tour du đấu đá đùa. "Bệnh hoạn" hơn nữa là với cái đội hình đó Ole tuyên bố MU đến Pháp để lội ngược dòng chứ ko phải để chịu trận- những phát biểu có lẽ khiến nhiều người cười nhạo "Sát thủ có bộ mặt trẻ thơ" trên các mặt báo. Các nhân vật số má bự của MU cũng thể hiện độ "quái dị" ko kém khi dàn VIP gồm Sir Alex, Ed Gỗ, ngôi sao số 1 Pogba và những huyền thoại như Cantona, Evra lại kéo nhau rầm rộ theo đuôi đội bóng đến Pháp (trong 1 trận đấu mà có lẽ 99% sẽ thất bại) như thể họ đã biết trước mình chuẩn bị ăn cái giải nào đó để đến lễ trao giải để ăn mừng.

Trong thế trận cần ít nhất 2 bàn trên sân khách để bét nhất kiếm 1 trận hoà 2-2 thì Solskjaer tung ra đội hình 5-3-2 với 5 hậu vệ, 3 tiền vệ phòng ngự và đá tử thủ. Kể cả có bàn dẫn, khi tinh thần đang lên cao nhưng MU không một lần nào chủ động dồn lên tấn công ào ạt. Hiệp 1 dẫn 2-1 và chỉ cần thêm 1 bàn nhưng Ole sang hiệp 2 ko hề thay đổi lối chơi. Những ai chưa tin tưởng tài năng chiến thuật của HLV này có lẽ sẽ sốc khi nhìn cách MU thi đấu hiệp 2. Cần 1 bàn thắng nhưng KO TẤN CÔNG mà cứ tử thủ sân nhà với một sự kiên nhẫn 1 cách "bệnh hoạn". Các fan trung lập hay những ai ko hiểu về MU có lẽ sẽ không thể hiểu được các cầu thủ MU họ đang chờ đợi kiên nhẫn như vậy vì cái gì. Phút 70, 75 rồi đến 80, 85 họ vẫn ko dồn dập lao lên, ko tổ chức được đợt tấn công hay tung ra 1 cú sút nào trong cả hiệp 2 mà vẫn cái kiểu đá như thể đang chờ một cái gì đó mơ hồ - không biết là mình đang chờ ai, chờ cái gì nhưng Solskjaer và toàn đội MU vẫn cứ kiên nhẫn chờ như thể họ đã có cái hẹn trước và có niềm tin không lay chuyển rằng thứ mà mình đang chờ CHẮC CHẮN NÓ SẼ ĐẾN. Ngoài người MU ra thì không một đội bóng nào trên đời đủ bệnh hoạn để CHỦ ĐỘNG chờ trận đấu đến những phút bù giờ rồi tin rằng :"Chả biết bằng cách nào nhưng kiểu gì thì chúng ta cũng sẽ thắng thôi !"

Số phận hay định mệnh chả biết thế nào lại cho trời đổ mưa tại Paris như thể báo trước những giọt nước mắt cho đội chủ nhà. Ai quan sát trận đấu cũng có thể thấy hình ảnh tháp Eiffel được họ cho lên đèn cực sang chảnh màu mè nhưng cũng chả biết thế nào lại cho nó rực một màu đỏ. Đêm Camp Nou ở Barcelona, đêm mưa tầm tã trên mặt cỏ nhân tạo Luzhniki ở nước Nga lạnh giá và hôm nay là một đêm mưa khác ở Kinh đô ánh sáng Paris hoa lệ- ông trời khóc thương cho đội chủ nhà hay là khóc vì xúc động khi M.U quá vĩ đại ?

@nguồn: sưu tầm
 
Hạng C
25/7/16
519
5.763
93
Mấy a có thôy đi ko. Cứ MU quài, ko mệt àh.
Biết e đang fải nhịn, cứ chọc tức quài là sao:mad::mad:
P/s: e mới ngủ dậy