Hạng F
Thành viên BQT
8/6/16
5.628
12.529
113
Sài Gòn
-------------------------------------------------------------

:D bác nói quá. Giờ mấy ảnh mà giảm giá 300 chai đi, em khen từ tối tới sáng
Giảm 300 chai là bác cũng nói quá rồi :D
 
Hạng B1
2/2/15
96
89
18
41
Chiếc xe đầu tiên em chút nữa múc em này. Cũng tìm hiểu từa lưa trên mạng. Và cuối cùng là đi coi thực tế tại mít biên hòa. Và nó thế này:
- 2 vợ chồng đèo nhau bằng 2 bánh nắng bà cố nội. Tới nơi éo biết để xe ở đâu. Hỏi mấy anh kỹ thuật đang ngồi nghỉ trưa ở cổng éo thằng nào trả lời. Hỏi nó nó nhìn mình rồi quay mặt đi. Chảnh như bọn xe ôm ở hồ hoàn kiếm hà nội.
- vào tới shoroom coi xe. Mịa kiếp éo thằng nào tiếp. Nó ra hỏi mình có việc gì. Ặc ặc. Mình nói tới coi xe có hẹn anh abc rồi. Vậy là ngồi đợi 10 - 20 rồi 30 phút thì anh sâu cũng tới. Ngồi đợi nóng muốn điên. Máy lạnh éo có. Chả ma nào mời lấy ly nước lọc.
- đến phần coi xe. Mình mua bản mt mà chỉ có 1 con bản at duy nhất trưng bày. Ko có xe chạy thử mà cũng chả có bản mt cho mình coi thực tế.
Và 2 vợ chồng chạy qua kia chốt ngay rio trong vòng 1 phút 30 giây.
Bác giống em thế, hồi 2011 mới lấy bằng, phải đi lại nhiều quyết kiếm con che mưa nắng. Hồi đó Hyundai mới ra accent, thấy cũng được. Có Hyundai GP gần nhà, em phi con 2B ra xem xe, định bụng được sẽ chốt luân. Từ thằng coi xe đến chị phục vụ... cóc nào để ý đến mình, điên quá chạy qua KIA và GM xem, sau đó chốt Forte (em định lấy Cruize nhưng bản AT hồi đó giá hơi chát), đến giờ vẫn ghét Hyundai.
Họ đầu tư bao nhiêu tiền cho showroom mà không thèm để ý khâu bán hàng, em cũng không hiểu tư tưởng kinh doanh của họ ntn.
Hôm rồi đưa ông anh đi mua con Sunny, đón ông lên nhà rồi lấy 2B phi qua tận Láng Hạ, ông thắc mắc sao chạy 2b, mình bảo cho đỡ tắc đường. Thấy thái độ cũng tốt, mất hơn 1h là chốt được giá, hôm sau lấy xe mới chạy 4b qua, em sale cứ thắc mắc, mình nói anh chạy 2b qua nếu không nhiệt tình thì đi chọn em khác.
 
Hạng D
27/5/13
1.526
1.911
113
Bác giống em thế, hồi 2011 mới lấy bằng, phải đi lại nhiều quyết kiếm con che mưa nắng. Hồi đó Hyundai mới ra accent, thấy cũng được. Có Hyundai GP gần nhà, em phi con 2B ra xem xe, định bụng được sẽ chốt luân. Từ thằng coi xe đến chị phục vụ... cóc nào để ý đến mình, điên quá chạy qua KIA và GM xem, sau đó chốt Forte (em định lấy Cruize nhưng bản AT hồi đó giá hơi chát), đến giờ vẫn ghét Hyundai.
Họ đầu tư bao nhiêu tiền cho showroom mà không thèm để ý khâu bán hàng, em cũng không hiểu tư tưởng kinh doanh của họ ntn.
Hôm rồi đưa ông anh đi mua con Sunny, đón ông lên nhà rồi lấy 2B phi qua tận Láng Hạ, ông thắc mắc sao chạy 2b, mình bảo cho đỡ tắc đường. Thấy thái độ cũng tốt, mất hơn 1h là chốt được giá, hôm sau lấy xe mới chạy 4b qua, em sale cứ thắc mắc, mình nói anh chạy 2b qua nếu không nhiệt tình thì đi chọn em khác.
-------------------------------------------------------
:p để em bắt chước bác xem dư thế lào. Em tính đi xe độp kèm cái giỏ mua bán ve chai phía sau, không biết tới sâu rôm thèng bảo vệ có cho vào không nữa ??
 
Hạng B1
14/9/15
90
95
18
Đồng Nai
Chiếc xe đầu tiên em chút nữa múc em này. Cũng tìm hiểu từa lưa trên mạng. Và cuối cùng là đi coi thực tế tại mít biên hòa. Và nó thế này:
- 2 vợ chồng đèo nhau bằng 2 bánh nắng bà cố nội. Tới nơi éo biết để xe ở đâu. Hỏi mấy anh kỹ thuật đang ngồi nghỉ trưa ở cổng éo thằng nào trả lời. Hỏi nó nó nhìn mình rồi quay mặt đi. Chảnh như bọn xe ôm ở hồ hoàn kiếm hà nội.
- vào tới shoroom coi xe. Mịa kiếp éo thằng nào tiếp. Nó ra hỏi mình có việc gì. Ặc ặc. Mình nói tới coi xe có hẹn anh abc rồi. Vậy là ngồi đợi 10 - 20 rồi 30 phút thì anh sâu cũng tới. Ngồi đợi nóng muốn điên. Máy lạnh éo có. Chả ma nào mời lấy ly nước lọc.
- đến phần coi xe. Mình mua bản mt mà chỉ có 1 con bản at duy nhất trưng bày. Ko có xe chạy thử mà cũng chả có bản mt cho mình coi thực tế.
Và 2 vợ chồng chạy qua kia chốt ngay rio trong vòng 1 phút 30 giây.

Bác ơi em sale Mit Biên Hòa đây, bác gặp sale nào tên gì cho em biết đc ko? Để em làm việc với ban giám đốc, mà bác có nói chính xác 100% ko vậy ạ hixx
 
Hạng B2
25/4/17
249
261
63
Nói chung là Mitsu thì ngon nhất rồi
Mua không phải nghĩ
.
.
.
Ý em nói là thang máy
Ý bác thang máy thì đúng rồi, chỉ tội ai lỡ làm Schindler thì khóc thầm :D
 
Hạng B2
25/4/17
249
261
63
-------------------------------------------------------
:p để em bắt chước bác xem dư thế lào. Em tính đi xe độp kèm cái giỏ mua bán ve chai phía sau, không biết tới sâu rôm thèng bảo vệ có cho vào không nữa ??
Bác yên tâm, thèng bảo vệ kêu bác ngồi ngoài hiên chờ, nó vào lấy thùng ti gơ mới quất tối qua cho bác thu, khỏi xem sâu rôm :p
 
Hạng B2
14/5/09
167
63
28
Bài này là để lùa gà ạ?
Ban đầu em tưởng là bài viết công tâm, khoa học nên vào. Haizzz. Chắc lần sau đề nghị các cụ đề chữ QUẢNG CÁO thật to để anh em đỡ lỡ bước chân vào.