Trông cho nó bùng phát mạnh rồi sẽ có cách trị, cứ im ỉm thì mấy ông lãnh đạo không sẽ nói không nghe báo cáo, không biết...
Bác nói gì lạ vậy?can ngăn làm ji các bác, cho chúng nó đánh nhau để xã hội trong sạch.
Cái này em lượm được trên mạng. Mấy bác xem xét vấn đề gì cũng 2 chiều nhá.
https://www.facebook.com/VietNamTho...41828.319146151558966/572757602864485/?type=1
PHÓNG VIÊN SAY RƯỢU VÀ CÂU CHUYỆN BỊA ĐẶT
--------
Lũ mất dạy cứ phóng viên gì?
Đó là câu nói của một người dân có mặt, chứng kiến vụ xô xát giữa một nhóm phóng viên báo chí và các cán bộ công an P. Văn Quán, Hà Đông vào khoảng 20 giờ ngày 18/6/2015.
Trên báo Người Đưa Tin đăng bài "Phóng viên ghi hình Công an lập chốt kiểm tra giao thông bị đánh" và báo Giao Thông cũng đưa tin hùa theo với tiêu đề "Video: Hiện trường phóng viên bị hành hung khi quay phim công an" phản ánh về vụ việc này.
Thực tế là vào khoảng 20 giờ cùng ngày các chiến sĩ công an P Văn Quán đi tuần tra theo kế hoạch tại khu vực đường Nguyễn Khuyến, trong khi đang nhắc nhở các hàng quán bán hàng lộn xộn để đảm bảo trật tự hè phố, các anh phát hiện một nhóm người bước xuống từ ô tô, rút máy quay để quay tổ công tác. Lại gần các anh phát hiện nhóm người này đã sử dụng rượu bia, có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm các chiến sĩ công an. Người hùng hăng nhất là phóng viên Tống Văn Đạt. Người này đã có những hành vi và lời nói lăng mạ, chửi bới cán bộ công an khiến những người dân sống quanh đó hết sức bất bình. Anh ta tự xưng là nhà báo lao vào xỉ vả các cán bộ công an, đồng thời rút điện thoại gọi "đồng đội" đến giải cứu. Và chỉ vài phút sau, đã có hàng chục người xưng là phóng viên đến hiện trường với những lời lẽ cực kỳ khó nghe. Nhóm này đã trực tiếp thóa mạ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, bất chấp sự can ngăn của lực lượng công an phường và người dân.
Sau khi được mời về phường, các đối tượng này tiếp tục khiêu khích cán bộ công an, và dựng lên kịch bản, yêu cầu Tống Văn Đạt quay lại hiện trường để nằm ăn vạ. Số còn lại dùng điện thoại và máy quay ghi hình để đưa lên mạng.
Đáng chú ý, trong số này, có phóng viên Lã Vinh đã tấn công cán bộ công an trực ban phường cũng với những lời lẽ của lũ giang hồ đầu đường xó chợ. (Các bạn có thể gọi điện đến công an phường Văn Quán Hà Đông để kiểm chứng).
Có phải chúng đang tác nghiệp?
Theo tin mới nhất, lũ phóng viên này không phải là "nhà báo đang tác nghiệp". Sự thật là Tống Văn Đạt, cùng các phóng viên khác sau khi đá bóng tại sân bóng MIC trên đường Lê Văn Lương, có ghé vào quán bia Cá Giò cũng nằm tại đường này (Sau bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an), sau khi no say, các đối tượng lên ô tô về nhà tại khu đô thị Văn Quán (cách hiện trường khoảng 300m), đến đoạn đường Nguyễn Khuyến thì dừng lại xuống xe và quay phim tổ tuần tra đang nhắc nhở người dân dọn dẹp hàng quán.
Như vậy, sự thật hoàn toàn không phải như báo Người Đưa Tin đã viết rằng chúng "đang trong quá trình nhập vai tác nghiệp nhằm ghi lại hình ảnh Công an phường Văn Quán (Quận Hà Đông, Hà Nội) lập chốt kiểm tra các phương tiện giao thông tại ngã 3 Nguyễn Khuyến (Hà Đông)".
Câu chuyện công an phường lập chốt kiểm tra cũng hoàn toàn không đúng sự thật. Việc xác định có lập chốt hay không là vô cùng dễ dàng.
Đây là sự gian dối của phóng viên báo chí mà cơ quan điều tra quận Hà Đông đã tìm ra, và chính chúng đã khai tại cơ quan công an như vậy.
Chúng có bị đánh hay không?
Sự thật, theo một cán bộ điều tra, không hề có cán bộ công an nào đánh hoặc đe dọa đánh các đối tượng này. Ngược lại, các đối tượng này liên tục có hành vi chửi bới, túm cổ áo các chiến sĩ công an để gây sự, trong khi đó các đối tượng khác thì quay clip và chụp hình. Câu chuyện dùng dùi cui dí vào đầu khiến Tống Văn Đạt bị choáng là sự bịa đặt ghê tởm của lũ phóng viên mất dạy.
Bạn đọc có thể dễ dàng nhận ra được sự bịa đặt này vì, chúng đã quay được video, chụp được ảnh để tung lên mạng thì chuyện quay hay chụp một tấm hình chứng minh cán bộ công an đánh, hoặc văn tay chúng chỉ là chuyện nhỏ.
Việc báo Người Đưa Tin viết rằng có hàng chục đối tượng xăm trổ đầy mình xuất hiện cũng cực kỳ vô lý, bởi nếu có nó đã lên hình.
Nói về chuyện ôn ói, theo những cán bộ công an và người dân chứng kiến, Tống Văn Đạt đã uống quá nhiều, tới mức không thể đứng vững, được đồng bọn tiếp nước và móc họng để nôn ra.
Sự việc đang được công an Q, Hà Đông tiếp tục điều tra làm rõ và công bố công khai.
Đã đến lúc, cần loại bỏ những phóng viên loại này ra khỏi các tòa báo.
ong bắp cày
Ad DTO
https://www.facebook.com/VietNamTho...41828.319146151558966/572757602864485/?type=1
PHÓNG VIÊN SAY RƯỢU VÀ CÂU CHUYỆN BỊA ĐẶT
--------
Lũ mất dạy cứ phóng viên gì?
Đó là câu nói của một người dân có mặt, chứng kiến vụ xô xát giữa một nhóm phóng viên báo chí và các cán bộ công an P. Văn Quán, Hà Đông vào khoảng 20 giờ ngày 18/6/2015.
Trên báo Người Đưa Tin đăng bài "Phóng viên ghi hình Công an lập chốt kiểm tra giao thông bị đánh" và báo Giao Thông cũng đưa tin hùa theo với tiêu đề "Video: Hiện trường phóng viên bị hành hung khi quay phim công an" phản ánh về vụ việc này.
Thực tế là vào khoảng 20 giờ cùng ngày các chiến sĩ công an P Văn Quán đi tuần tra theo kế hoạch tại khu vực đường Nguyễn Khuyến, trong khi đang nhắc nhở các hàng quán bán hàng lộn xộn để đảm bảo trật tự hè phố, các anh phát hiện một nhóm người bước xuống từ ô tô, rút máy quay để quay tổ công tác. Lại gần các anh phát hiện nhóm người này đã sử dụng rượu bia, có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm các chiến sĩ công an. Người hùng hăng nhất là phóng viên Tống Văn Đạt. Người này đã có những hành vi và lời nói lăng mạ, chửi bới cán bộ công an khiến những người dân sống quanh đó hết sức bất bình. Anh ta tự xưng là nhà báo lao vào xỉ vả các cán bộ công an, đồng thời rút điện thoại gọi "đồng đội" đến giải cứu. Và chỉ vài phút sau, đã có hàng chục người xưng là phóng viên đến hiện trường với những lời lẽ cực kỳ khó nghe. Nhóm này đã trực tiếp thóa mạ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, bất chấp sự can ngăn của lực lượng công an phường và người dân.
Sau khi được mời về phường, các đối tượng này tiếp tục khiêu khích cán bộ công an, và dựng lên kịch bản, yêu cầu Tống Văn Đạt quay lại hiện trường để nằm ăn vạ. Số còn lại dùng điện thoại và máy quay ghi hình để đưa lên mạng.
Đáng chú ý, trong số này, có phóng viên Lã Vinh đã tấn công cán bộ công an trực ban phường cũng với những lời lẽ của lũ giang hồ đầu đường xó chợ. (Các bạn có thể gọi điện đến công an phường Văn Quán Hà Đông để kiểm chứng).
Có phải chúng đang tác nghiệp?
Theo tin mới nhất, lũ phóng viên này không phải là "nhà báo đang tác nghiệp". Sự thật là Tống Văn Đạt, cùng các phóng viên khác sau khi đá bóng tại sân bóng MIC trên đường Lê Văn Lương, có ghé vào quán bia Cá Giò cũng nằm tại đường này (Sau bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an), sau khi no say, các đối tượng lên ô tô về nhà tại khu đô thị Văn Quán (cách hiện trường khoảng 300m), đến đoạn đường Nguyễn Khuyến thì dừng lại xuống xe và quay phim tổ tuần tra đang nhắc nhở người dân dọn dẹp hàng quán.
Như vậy, sự thật hoàn toàn không phải như báo Người Đưa Tin đã viết rằng chúng "đang trong quá trình nhập vai tác nghiệp nhằm ghi lại hình ảnh Công an phường Văn Quán (Quận Hà Đông, Hà Nội) lập chốt kiểm tra các phương tiện giao thông tại ngã 3 Nguyễn Khuyến (Hà Đông)".
Câu chuyện công an phường lập chốt kiểm tra cũng hoàn toàn không đúng sự thật. Việc xác định có lập chốt hay không là vô cùng dễ dàng.
Đây là sự gian dối của phóng viên báo chí mà cơ quan điều tra quận Hà Đông đã tìm ra, và chính chúng đã khai tại cơ quan công an như vậy.
Chúng có bị đánh hay không?
Sự thật, theo một cán bộ điều tra, không hề có cán bộ công an nào đánh hoặc đe dọa đánh các đối tượng này. Ngược lại, các đối tượng này liên tục có hành vi chửi bới, túm cổ áo các chiến sĩ công an để gây sự, trong khi đó các đối tượng khác thì quay clip và chụp hình. Câu chuyện dùng dùi cui dí vào đầu khiến Tống Văn Đạt bị choáng là sự bịa đặt ghê tởm của lũ phóng viên mất dạy.
Bạn đọc có thể dễ dàng nhận ra được sự bịa đặt này vì, chúng đã quay được video, chụp được ảnh để tung lên mạng thì chuyện quay hay chụp một tấm hình chứng minh cán bộ công an đánh, hoặc văn tay chúng chỉ là chuyện nhỏ.
Việc báo Người Đưa Tin viết rằng có hàng chục đối tượng xăm trổ đầy mình xuất hiện cũng cực kỳ vô lý, bởi nếu có nó đã lên hình.
Nói về chuyện ôn ói, theo những cán bộ công an và người dân chứng kiến, Tống Văn Đạt đã uống quá nhiều, tới mức không thể đứng vững, được đồng bọn tiếp nước và móc họng để nôn ra.
Sự việc đang được công an Q, Hà Đông tiếp tục điều tra làm rõ và công bố công khai.
Đã đến lúc, cần loại bỏ những phóng viên loại này ra khỏi các tòa báo.
ong bắp cày
Ad DTO
không nhà báo nào đang thực nghiệm hiện trường mà dám say cả lũ đâu anh. Chắc thằng chó CA nó là CÓC C nên mới có bài viết này thôi. Vài bữa nữa thằng CA phờng sẽ bị kỷ luật khi bạn của nhà báo cung cấp hình ảnh và video và nó sẽ bị thuyên chuyển công tác..................... lên quận hoặc thành phố!!!Cái này em lượm được trên mạng. Mấy bác xem xét vấn đề gì cũng 2 chiều nhá.
https://www.facebook.com/VietNamTho...41828.319146151558966/572757602864485/?type=1
PHÓNG VIÊN SAY RƯỢU VÀ CÂU CHUYỆN BỊA ĐẶT
--------
Lũ mất dạy cứ phóng viên gì?
Đó là câu nói của một người dân có mặt, chứng kiến vụ xô xát giữa một nhóm phóng viên báo chí và các cán bộ công an P. Văn Quán, Hà Đông vào khoảng 20 giờ ngày 18/6/2015.
Trên báo Người Đưa Tin đăng bài "Phóng viên ghi hình Công an lập chốt kiểm tra giao thông bị đánh" và báo Giao Thông cũng đưa tin hùa theo với tiêu đề "Video: Hiện trường phóng viên bị hành hung khi quay phim công an" phản ánh về vụ việc này.
Thực tế là vào khoảng 20 giờ cùng ngày các chiến sĩ công an P Văn Quán đi tuần tra theo kế hoạch tại khu vực đường Nguyễn Khuyến, trong khi đang nhắc nhở các hàng quán bán hàng lộn xộn để đảm bảo trật tự hè phố, các anh phát hiện một nhóm người bước xuống từ ô tô, rút máy quay để quay tổ công tác. Lại gần các anh phát hiện nhóm người này đã sử dụng rượu bia, có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm các chiến sĩ công an. Người hùng hăng nhất là phóng viên Tống Văn Đạt. Người này đã có những hành vi và lời nói lăng mạ, chửi bới cán bộ công an khiến những người dân sống quanh đó hết sức bất bình. Anh ta tự xưng là nhà báo lao vào xỉ vả các cán bộ công an, đồng thời rút điện thoại gọi "đồng đội" đến giải cứu. Và chỉ vài phút sau, đã có hàng chục người xưng là phóng viên đến hiện trường với những lời lẽ cực kỳ khó nghe. Nhóm này đã trực tiếp thóa mạ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, bất chấp sự can ngăn của lực lượng công an phường và người dân.
Sau khi được mời về phường, các đối tượng này tiếp tục khiêu khích cán bộ công an, và dựng lên kịch bản, yêu cầu Tống Văn Đạt quay lại hiện trường để nằm ăn vạ. Số còn lại dùng điện thoại và máy quay ghi hình để đưa lên mạng.
Đáng chú ý, trong số này, có phóng viên Lã Vinh đã tấn công cán bộ công an trực ban phường cũng với những lời lẽ của lũ giang hồ đầu đường xó chợ. (Các bạn có thể gọi điện đến công an phường Văn Quán Hà Đông để kiểm chứng).
Có phải chúng đang tác nghiệp?
Theo tin mới nhất, lũ phóng viên này không phải là "nhà báo đang tác nghiệp". Sự thật là Tống Văn Đạt, cùng các phóng viên khác sau khi đá bóng tại sân bóng MIC trên đường Lê Văn Lương, có ghé vào quán bia Cá Giò cũng nằm tại đường này (Sau bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an), sau khi no say, các đối tượng lên ô tô về nhà tại khu đô thị Văn Quán (cách hiện trường khoảng 300m), đến đoạn đường Nguyễn Khuyến thì dừng lại xuống xe và quay phim tổ tuần tra đang nhắc nhở người dân dọn dẹp hàng quán.
Như vậy, sự thật hoàn toàn không phải như báo Người Đưa Tin đã viết rằng chúng "đang trong quá trình nhập vai tác nghiệp nhằm ghi lại hình ảnh Công an phường Văn Quán (Quận Hà Đông, Hà Nội) lập chốt kiểm tra các phương tiện giao thông tại ngã 3 Nguyễn Khuyến (Hà Đông)".
Câu chuyện công an phường lập chốt kiểm tra cũng hoàn toàn không đúng sự thật. Việc xác định có lập chốt hay không là vô cùng dễ dàng.
Đây là sự gian dối của phóng viên báo chí mà cơ quan điều tra quận Hà Đông đã tìm ra, và chính chúng đã khai tại cơ quan công an như vậy.
Chúng có bị đánh hay không?
Sự thật, theo một cán bộ điều tra, không hề có cán bộ công an nào đánh hoặc đe dọa đánh các đối tượng này. Ngược lại, các đối tượng này liên tục có hành vi chửi bới, túm cổ áo các chiến sĩ công an để gây sự, trong khi đó các đối tượng khác thì quay clip và chụp hình. Câu chuyện dùng dùi cui dí vào đầu khiến Tống Văn Đạt bị choáng là sự bịa đặt ghê tởm của lũ phóng viên mất dạy.
Bạn đọc có thể dễ dàng nhận ra được sự bịa đặt này vì, chúng đã quay được video, chụp được ảnh để tung lên mạng thì chuyện quay hay chụp một tấm hình chứng minh cán bộ công an đánh, hoặc văn tay chúng chỉ là chuyện nhỏ.
Việc báo Người Đưa Tin viết rằng có hàng chục đối tượng xăm trổ đầy mình xuất hiện cũng cực kỳ vô lý, bởi nếu có nó đã lên hình.
Nói về chuyện ôn ói, theo những cán bộ công an và người dân chứng kiến, Tống Văn Đạt đã uống quá nhiều, tới mức không thể đứng vững, được đồng bọn tiếp nước và móc họng để nôn ra.
Sự việc đang được công an Q, Hà Đông tiếp tục điều tra làm rõ và công bố công khai.
Đã đến lúc, cần loại bỏ những phóng viên loại này ra khỏi các tòa báo.
ong bắp cày
Ad DTO
Bài viết này sẽ công tâm hơn nếu nó là người dân gần đó đăng!!!
Nếu là đang tác nghiệp thì chắc không dám. Nhưng theo bài báo thì mấy chú ấy đang nhậu bị CA dọn lề đường => mất chỗ nhậu => quậy.không nhà báo nào đang thực nghiệm hiện trường mà dám say cả lũ đâu anh. Chắc thằng chó CA nó là CÓC C nên mới có bài viết này thôi. Vài bữa nữa thằng CA phờng sẽ bị kỷ luật khi bạn của nhà báo cung cấp hình ảnh và video và nó sẽ bị thuyên chuyển công tác..................... lên quận hoặc thành phố!!!
Bài viết này sẽ công tâm hơn nếu nó là người dân gần đó đăng!!!
2 bài báo. 2 các giải thích khác nhau cho cùng 1 sự việc, ở cùng 1 địa điểm.
XXX không tốt nhưng mấy chú nhà báo cũng chẳng tốt đẹp gì.