cái giá 6k đó đâu phải ở đâu cũng áp dụng, giá đó đâu có mức định sẵn, tùy theo quận huyện nữa bác, ở HM, Q12 là 50k 1 ngày nhé, bãi gữ xe như khu đất trống chả có mái, nhìn cái xe để dưới nắng mà thấy tộiTrước đây bà cả em đi không mang giấy tờ xe bị bắt về đội, hôm sau mang giấy cavet lên thì đươc trả xe và bị giữ lại cavet 3 ngày sau lên lấy quyết định đóng phạt. Còn bạn em mới đây gây tại nạn ở quận 11 mà không có bằng lái, bị giam xe 7 ngày tiền giam xe chỉ có 6k một ngày thui à.
Mười chú sinh viên tỉnh lên sai gòn chạy từ xa thấy áo vàng là xanh như đít nhái nói gì bị thổi vô chắc cạy miệng ko nói được 1 câu đó bác.Bác cần phải đặt cái vấn đề này trong hoàn cảnh nào
Vấn đề ở đây là cháu bác chủ khi bị bắt đã bị gài lỗi vi phạm và chính chú sinh viên còn sợ bị giam xe, nếu cứ nhất quyết cho ghi biên bản thì chak chắn sẽ bị ghi lỗi không có GĐK xe-> giam xe
Còn nếu như tôi, bác... vài người biết luật thì chắc chắn sẽ câu giờ để người nhà mang giấy tờ xe ra và đâu thể bị hù như cháu bác chủ; đâu có chuyện phải nhờ xe ôm chở về nhà lấy giấy tờ.....
Tóm lại luật thì nó đã có như thế nhưng tùy người biết để bảo vệ mình không hay thôi, còn bác thì bác phải biết người ta đang nói ở hoàn cảnh nào để dẫn chứng cho hợp lý chứ ko phải vừa thấy người ta cmt như thế là ào ào vào hỏi cứ như tôi nói sai ko bằng
Thằng em zợ nó lên sg học năm 3 rồi mà có hôm nó chở em đi từ xa nó thấy bóng áo vàng thắng đứng bánh tay lái loạng choạng luôn em hỏi làm gì thắng gấp vậy nó nói xxx. Em nói cứ đi bình thường ko phạm luật thì sợ gì thắng kiểu vậy có ngày xe sau nó tông nói sao xui.
May là nó học ở sg 3 năm rồi mà như vậy, còn mấy em sv mới năm nhất ko biết sao...nên ko trách mấy em sinh viên lúc gặp xxx được.
Em cũng siêu ghét đi trong tp mà mở đèn pha. Mắt một hồi lù mù nổ đom đóm khó chịu lắm2b mà nó phân biệt được pha-cos à! Hay thật,! Mà cũng đáng, máy ông đi trong tp mà cứ pha chói mắt người ta khg thấy đường, tai nạn nguy hiểm hơn! Nhất là dòng xe piagio, đèn thì sáng mà toàn chiếu thẳng vô mặt không à