Vừa đi tối qua, tầm 6h từ BD vô Tp.
QL13: đoạn Bình Dương, không kẹt, chỉ đi chậm vào giờ cao điểm 7h-8h; 16-17h ở một số nút
QL13: đoạn TP, kẹt nghiệm trọng ở 2 cái cầu nhỏ giờ cao điểm, thắc cổ chai. 30phut chạy được 500m
.
Thạnh lộc (Hà Huy Giáp) - Cầu Phú Long, đi ngon, đôi khi có kẹt xe nhưng ko đến mức phải dừng hẳng vài chục phút
QL13: đoạn Bình Dương, không kẹt, chỉ đi chậm vào giờ cao điểm 7h-8h; 16-17h ở một số nút
QL13: đoạn TP, kẹt nghiệm trọng ở 2 cái cầu nhỏ giờ cao điểm, thắc cổ chai. 30phut chạy được 500m
Thạnh lộc (Hà Huy Giáp) - Cầu Phú Long, đi ngon, đôi khi có kẹt xe nhưng ko đến mức phải dừng hẳng vài chục phút
Không biết bác đi từ hướng nào, nếu đi qua Hàng Xanh vào XVNT thì sẽ bị kẹt đoạn từ Cầu Sơn đến ngã 5 liệt sĩ. Hầu như ngày nào cũng kẹt vào tầm sáng cho tới trưa. Chủ nhật cũng kẹt mà.
Hiện nay xuất hiện thêm điểm kẹt nữa ở cầu Ông Dầu. Chổ này kẹt là nhờ đóng góp công sức của những bác 2 bánh đầu đất đi ngược chiều băng ngang ngay chân cầu. Thành phần nữa là các bác tài vô ý thức thích chen lấn. Đường lên cầu thì nhỏ mà thích lách vào bên phải chen lên, đến khi chen không nổi thì đứng đó xin đường hoặc tệ hơn nữa là cướp đường.
Ngày nào em cũng về khúc này.
Hiện nay xuất hiện thêm điểm kẹt nữa ở cầu Ông Dầu. Chổ này kẹt là nhờ đóng góp công sức của những bác 2 bánh đầu đất đi ngược chiều băng ngang ngay chân cầu. Thành phần nữa là các bác tài vô ý thức thích chen lấn. Đường lên cầu thì nhỏ mà thích lách vào bên phải chen lên, đến khi chen không nổi thì đứng đó xin đường hoặc tệ hơn nữa là cướp đường.
Ngày nào em cũng về khúc này.