Khách sạn Quy Nhơn đa số nằm dọc theo bờ biển trong thành phố nên có view biển đẹp và gió biển trong lành, đông vui cả ngày lẫn đêm. Các khách sạn sát bờ biển mắc hơn phía bên kia đường, bác thấy ưng chỗ nào thì vô thôi, giá cả chấp nhận được. Đi chơi thì có Kỳ Co, Eo gió, cầu Thị Nại, mộ Hàn Mặc Tử, ... Ăn uống thì em toàn hỏi foody nên không nhớ lắm, lần mới đây ăn gà ở quán Sáu Cao thấy khá ngon, giá ok, dân địa phương ăn rất đông.Chiều về em tính ghé Quy Nhơn 1,2 ngày. Bác tư vấn giúp mình chỗ này ăn ngủ ra sao á?. Mình chưa ở lại đây bao giờ, các lần trước toàn đi thẳng vào Nha Trang.
Bác muốn KS 3,4* thì Hoàng Yến, Hải Âu.Chiều về em tính ghé Quy Nhơn 1,2 ngày. Bác tư vấn giúp mình chỗ này ăn ngủ ra sao á?. Mình chưa ở lại đây bao giờ, các lần trước toàn đi thẳng vào Nha Trang.
Còn Bình Dân dọc biển cũng nhiều... dịp này vắng Khách bác tới rồi ở luôn.
Ăn nhậu thì ra bờ kè thoáng mát, nhiều quán lắm. Mình hay ngồi quán Mộng Mơ. Đi dọc Nguyễn Tất Thành sát biển đậu xe, đường nhỏ song song là trung tâm các quán hải sản
Bác ghé Qui Nhơn bãi biển đẹp nếu Bác nhiều tiền thì ở FLC Qui Nhơn bao đẹp phục vụ tốt. Bác ghé Gềnh Ráng thăm mộ Hàn Mạc Tử, bãi đá Trứng cái hay nhất là Qui Nhơn vẩn chưa có khách Trung Quốc Bác cần tranh thủ sau này họ tràn vào thì mát hết vẽ đẹp của thiên nhiên. KS thì giá không cao Bác vào hỏi cụ Gồ là ra một đống.Chiều về em tính ghé Quy Nhơn 1,2 ngày. Bác tư vấn giúp mình chỗ này ăn ngủ ra sao á?. Mình chưa ở lại đây bao giờ, các lần trước toàn đi thẳng vào Nha Trang.
Xuống hết đèo Cả nghỉ chân ở Đại Lãnh đồ ăn cũng OK.
Ở Quy Nhơn bác muốn ở sang một chút thì ra đầu đường Hùng Vương (đối diện khu Đaji học, cao đẳng) nhiều khách sạn lắm.
Mình hay nghỉ ở KS Eden đường Mai Xuân Thưởng ngay trung tâm thành phố, sạch sẽ, phục vụ OK. Ăn sáng thì cũng tuỳ lúc đông khách nghỉ thì nhiều món để chọn, lúc ít khách thì ít món.
Ở đó đi bộ quanh quanh cũng có nhiều quán:
- cơm gà bảy Quán ngay xéo KS.
- bánh xèo tôm nhảy, bánh xèo Gia Vỹ (đường Diên hồng),
- bánh hỏi lòng heo Mẫn (Trần Phú- thích đi xa thì ra ngã ba Diêu Trì),
- ốc Thuý Kiều (Tăng Bạt Hổ)
- ăn nhậu thì cuối đường Xuân Diệu dọc biển bao la quán.
- bún chả cá ....
Kỳ co thì hơi lộn xộn,
muốn hoà vào biẻn trời thiên nhiên yên tĩnh thì ra vườn tượng Danh y.
Sơ sơ vậy nha bác.
Ở Quy Nhơn bác muốn ở sang một chút thì ra đầu đường Hùng Vương (đối diện khu Đaji học, cao đẳng) nhiều khách sạn lắm.
Mình hay nghỉ ở KS Eden đường Mai Xuân Thưởng ngay trung tâm thành phố, sạch sẽ, phục vụ OK. Ăn sáng thì cũng tuỳ lúc đông khách nghỉ thì nhiều món để chọn, lúc ít khách thì ít món.
Ở đó đi bộ quanh quanh cũng có nhiều quán:
- cơm gà bảy Quán ngay xéo KS.
- bánh xèo tôm nhảy, bánh xèo Gia Vỹ (đường Diên hồng),
- bánh hỏi lòng heo Mẫn (Trần Phú- thích đi xa thì ra ngã ba Diêu Trì),
- ốc Thuý Kiều (Tăng Bạt Hổ)
- ăn nhậu thì cuối đường Xuân Diệu dọc biển bao la quán.
- bún chả cá ....
Kỳ co thì hơi lộn xộn,
muốn hoà vào biẻn trời thiên nhiên yên tĩnh thì ra vườn tượng Danh y.





Sơ sơ vậy nha bác.
Chỉnh sửa cuối:
Thanks bác rất nhìu...!Xuống hết đèo Cả nghỉ chân ở Đại Lãnh đồ ăn cũng OK.
Ở Quy Nhơn bác muốn ở sang một chút thì ra đầu đường Hùng Vương (đối diện khu Đaji học, cao đẳng) nhiều khách sạn lắm.
Mình hay nghỉ ở KS Eden đường Mai Xuân Thưởng ngay trung tâm thành phố, sạch sẽ, phục vụ OK. Ăn sáng thì cũng tuỳ lúc đông khách nghỉ thì nhiều món để chọn, lúc ít khách thì ít món.
Ở đó đi bộ quanh quanh cũng có nhiều quán:
- cơm gà bảy Quán ngay xéo KS.
- bánh xèo tôm nhảy, bánh xèo Gia Vỹ (đường Diên hồng),
- bánh hỏi lòng heo Mẫn (Trần Phú- thích đi xa thì ra ngã ba Diêu Trì),
- ốc Thuý Kiều (Tăng Bạt Hổ)
- ăn nhậu thì cuối đường Xuân Diệu dọc biển bao la quán.
- bún chả cá ....
Kỳ co thì hơi lộn xộn,
muốn hoà vào biẻn trời thiên nhiên yên tĩnh thì ra vườn tượng Danh y.
Sơ sơ vậy nha bác.
QL14 đường đẹp tới đèo lò xo. Từ đèo trở ra mặt đường ko láng bằng nhưng vẫn rất tốt, hơi ồn thôi. Đi tới 14E về QN luôn tránh đoạn 1A qua Bình Định.
Lưu ý trên QL14:
Tuân thủ Biển báo , vạch kẻ đường. CSGT Đaknong, Đaklak bắn rất chuẩn, cả trong lẫn ngoài KDC, kể cả dốc
Cán vạch liền hầu như bị chụp hình, lỗi này 150K nộp tại chỗ nhưng hay bị hù sai phần đường
P/S: em mới đi hôm Tết cả ra lẫn vào, Đường vắng xe chạy 1 mình cũng hay phết
Lưu ý trên QL14:
Tuân thủ Biển báo , vạch kẻ đường. CSGT Đaknong, Đaklak bắn rất chuẩn, cả trong lẫn ngoài KDC, kể cả dốc
Cán vạch liền hầu như bị chụp hình, lỗi này 150K nộp tại chỗ nhưng hay bị hù sai phần đường
P/S: em mới đi hôm Tết cả ra lẫn vào, Đường vắng xe chạy 1 mình cũng hay phết
Hihii trúng tủ nên liệt kê dữ há.Xuống hết đèo Cả nghỉ chân ở Đại Lãnh đồ ăn cũng OK.
Ở Quy Nhơn bác muốn ở sang một chút thì ra đầu đường Hùng Vương (đối diện khu Đaji học, cao đẳng) nhiều khách sạn lắm.
Mình hay nghỉ ở KS Eden đường Mai Xuân Thưởng ngay trung tâm thành phố, sạch sẽ, phục vụ OK. Ăn sáng thì cũng tuỳ lúc đông khách nghỉ thì nhiều món để chọn, lúc ít khách thì ít món.
Ở đó đi bộ quanh quanh cũng có nhiều quán:
- cơm gà bảy Quán ngay xéo KS.
- bánh xèo tôm nhảy, bánh xèo Gia Vỹ (đường Diên hồng),
- bánh hỏi lòng heo Mẫn (Trần Phú- thích đi xa thì ra ngã ba Diêu Trì),
- ốc Thuý Kiều (Tăng Bạt Hổ)
- ăn nhậu thì cuối đường Xuân Diệu dọc biển bao la quán.
- bún chả cá ....
Kỳ co thì hơi lộn xộn,
muốn hoà vào biẻn trời thiên nhiên yên tĩnh thì ra vườn tượng Danh y.
Sơ sơ vậy nha bác.
Vừa qua hết đèo cả, bác ghé Vũng Rô ra bè ăn tươi ngon, giá cũng hợp lý chứ ko chặt chém.Xuống hết đèo Cả nghỉ chân ở Đại Lãnh đồ ăn cũng OK.
Ở Quy Nhơn bác muốn ở sang một chút thì ra đầu đường Hùng Vương (đối diện khu Đaji học, cao đẳng) nhiều khách sạn lắm.
Mình hay nghỉ ở KS Eden đường Mai Xuân Thưởng ngay trung tâm thành phố, sạch sẽ, phục vụ OK. Ăn sáng thì cũng tuỳ lúc đông khách nghỉ thì nhiều món để chọn, lúc ít khách thì ít món.
Ở đó đi bộ quanh quanh cũng có nhiều quán:
- cơm gà bảy Quán ngay xéo KS.
- bánh xèo tôm nhảy, bánh xèo Gia Vỹ (đường Diên hồng),
- bánh hỏi lòng heo Mẫn (Trần Phú- thích đi xa thì ra ngã ba Diêu Trì),
- ốc Thuý Kiều (Tăng Bạt Hổ)
- ăn nhậu thì cuối đường Xuân Diệu dọc biển bao la quán.
- bún chả cá ....
Kỳ co thì hơi lộn xộn,
muốn hoà vào biẻn trời thiên nhiên yên tĩnh thì ra vườn tượng Danh y.
Sơ sơ vậy nha bác.
Khà khà, quê dzợ mà bác.Hihii trúng tủ nên liệt kê dữ há.![]()
Nha Trang xưa cũng rành nhưng 2-3 năm nay ngán mấy người Hoa đông, lộn xộn nên không ghé. Giờ chẳng biết sao.
Hôm mùng 10 em ghé Nha Trang dự kiến ở 2 ngày nhưng buổi chiều dạo bước trên đường Trần Phú và bãi biển thấy các anh láng giềng đông quá nhìn bảng hiệu thấy chử Hoa nhiều quá nên sáng hôm sau đua lẹ. Tiếc là em ở Qui Nhơn ít ngày quá nơi đó có bãi biển sạch đẹp, khung cảnh đẹp, người dân thân thiện, giá cả tốt. Em suy nghỉ trong lòng Không lẽ mình quay xe trở lại Qui Nhơn ở thêm vài ngày nữa? Em không quảng cáo QN nhưng Bác nào chưa đi thì nhanh chóng đi để sau này các anh láng giềng bành trướng đến đất QN thì mất cơ hội. Hic hicKhà khà, quê dzợ mà bác.
Nha Trang xưa cũng rành nhưng 2-3 năm nay ngán mấy người Hoa đông, lộn xộn nên không ghé. Giờ chẳng biết sao.
Chỉnh sửa cuối: