Sorry bạn , vì đọc tin trể quá nên hôm nay, thứ bảy April 23, ra cafe không kip rồi bạn. Mình định tối nay , khỏang 8:00 pm đi cafe và nghe nhạc ở Dà Lat xưa , đường Ke Sanh, gần bệnh viện Hoàn Mỹ, bạn đi đuoc không ?Bác @minhtriquan @KevinL và các bác đang ở ĐL có rảnh mai ra cafe sáng?
Thank bác, nhưng em gần như thành dân Dalat, 8g tối cơm nước xong là chuẩn bi lên giường rồi. Thường Dalat by night chủ yếu dành cho khách du lịch thôi.Sorry bạn , vì đọc tin trể quá nên hôm nay, thứ bảy April 23, ra cafe không kip rồi bạn. Mình định tối nay , khỏang 8:00 pm đi cafe và nghe nhạc ở Dà Lat xưa , đường Ke Sanh, gần bệnh viện Hoàn Mỹ, bạn đi đuoc không ?
Haaa , Sixense . Phá lệ một lần đi bạn . Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.Thank bác, nhưng em gần như thành dân Dalat, 8g tối cơm nước xong là chuẩn bi lên giường rồi. Thường Dalat by night chủ yếu dành cho khách du lịch thôi.
bác chủ chạy ra phan thiết đi đèo đại ninh lên Đà Lạt nhé, Đại Ninh mới làm xong đẹp lắm,Từ Di Linh lên Đức trọng khoảng 45km đang sữa chữa nâng cấp QL20. Địa phận Dilinh khoảng 20km đã trải nhựa xong, chỉ còn thi công cống và bó vĩa nên đã chạy khá tốt. Địa phận Đức Trọng khoảng 25km đang làm da beo, ngăn chỉ 1/2 đường cho xe chạy ở nhiều nơi. Hơi dằn xóc tí và bụi mù mịt nhưng sedan vẫn chạy được, chỉ mấy em phượt đi 2 bánh mới khổ.
Mấy ngày lể mà lên Dalat khá mệt mỏi do khách du lịch đông quá. Nên đi sớm khoảng 4, 5g sáng để tránh kẹt xe.
Thank you . Bạn nói đúng tuy nhiên Dà Lat xưa, bây giờ có thêm nhạc sống, và hát nửa . Co lẽ không chuyên nghiệp , nhưng có lẽ cũng để lại chút gì đó trong tâm hồn của những ngày tháng củ.Bác [@KevinLDalat nights là cafe nhạc có tiếng đường Đống Đa gần BX liên tỉnh, còn Dalat xưa ơ Khe Sanh hình như là nhà hàng?