Tối thứ 7 (5/10/2013), khoảng 10g30, em đi hướng SG - VT, đám choai choai còn tụ tập đông đen đua xe ngay trên QL51, hình như ở khúc Phú Mỹ.

haioriflame nói:LMLS hãy nhớ câu:"Phía sau tay lái là sự sốngHãy lái xe bằng nguyên cả trái tim"
Chính xác peace ơi. Tôi cảnh gáic cao độ mỗi buổi sáng ở đoạn này, họ (xe 2 bánh rẽ vào KCN Tam Phước) dường như cho họ cái đặc quyền muốn chạy sao thì chạy. Có khi đường trống, mình chạy sát con lươn, cỡ 80km/h, 2 bánh tạt từ trong lề ra, vừa thấy là mình kèn inh ỏi, nó bất chấp luôn, ngay mới khúc cua đầu dốc thôi.peace nói:Ngược chiều thì quá nguy hiễm rồi nhưng e thấy đi cùng chiều mà ôm sát con lươn chạy cũng nguy hiễm kg kém. Em bị mấy lần khi vừa lên dốc 47 thì gặp xe máy ôm con lươn chạy cùng chiều (rẻ vào KCN Tam Phước). Không hiều đầu óc sao mà đi như vậy. Muốn qua đường thì gần đến giao lộ rồi qua, đằng này ôm lươn chạy đến gần 1 km mới đến giao lộ. E thắng díu dụi mấy lần rồi, muốn xuống đập cho nó sáng mắt ra. QL51 nguy hiễm rình rập và đắp chiếu thường xuyên mà xe máy kg biết sợ là gì.
canthi_td nói:Chính xác peace ơi. Tôi cảnh gáic cao độ mỗi buổi sáng ở đoạn này, họ (xe 2 bánh rẽ vào KCN Tam Phước) dường như cho họ cái đặc quyền muốn chạy sao thì chạy. Có khi đường trống, mình chạy sát con lươn, cỡ 80km/h, 2 bánh tạt từ trong lề ra, vừa thấy là mình kèn inh ỏi, nó bất chấp luôn, ngay mới khúc cua đầu dốc thôi.Không biết có phải do đi ngày 2 bận nên ám ảnh quá đáng hay không, chứ tôi nghĩ QL 51 là con đường nguy hiểm nhất VN vì các đặc điểm sau :+ Xe máy chạy vừa xuôi vừa ngược chiều, sát con lươn. Đã từng xảy ra nhiều vụ xe máy đấu đầu nhau sát con lươn. Hết ý kiến.+ Xe máy chạy ngược chiều sát lề, với tốc độ cao. Gần đây người trong cty tôi có vụ 2 xe máy đấu đầu nhau, 3 người tại chỗ, 1 trọng thương.Cho nên, tốt nhất đi trên đường này thì đừng chạy nhanh, một là bẫy tốc độ, hai là quá nguy hiểm.peace nói:Ngược chiều thì quá nguy hiễm rồi nhưng e thấy đi cùng chiều mà ôm sát con lươn chạy cũng nguy hiễm kg kém. Em bị mấy lần khi vừa lên dốc 47 thì gặp xe máy ôm con lươn chạy cùng chiều (rẻ vào KCN Tam Phước). Không hiều đầu óc sao mà đi như vậy. Muốn qua đường thì gần đến giao lộ rồi qua, đằng này ôm lươn chạy đến gần 1 km mới đến giao lộ. E thắng díu dụi mấy lần rồi, muốn xuống đập cho nó sáng mắt ra. QL51 nguy hiễm rình rập và đắp chiếu thường xuyên mà xe máy kg biết sợ là gì.