Đúng là có nhiều bác k dám dừng ở lane rẽ trái+đi thẳng. Ngoài ra, hôm qua em đi về SG đều đều 70kmh lane giữa, mặc cho lane trái... không được thông thoáng cho lắm!?cũng trên cung đường QL51 này có nhiều điều đáng bàn lắm mấy bác.điển hình như đêm 30,4 vừa qua.xe đi vũng tàu rất đông.mình đang chạy tốc độ 80km lane giữa song song với mình có chú chạy lane phía trong tới ngã tư đèn đỏ lane phía trong có mủi tên đi thẳng và rẽ trái thay vì cứ dừng đèn đỏ trên lane đó. Mấy chú cứ lách qua lane giữa.làm mình phải thắng gấp lại để nhường đường.xong mình lách qua lane trong dừng chờ đèn đỏ mà mấy chú cứ nhìn mình trong lạ lắm.qua câu chuyện trên mấy bác có công nhận là người dân mình còn hạn chế tầm hiểu biết luật giao thông đường bộ lắm. Điều này vô tình bị xxxx hét giá lên mây để có bánh mì gặm.trước đây mình chưa hiểu luật từng bị ở dóc cầu vượt trạm 2 lỗi chuyễn làn đường ko đúng nơi qui định.hét triệu bảy giam bằng 2tháng.thật kinh khủng lỗi đó chỉ có 3 trăm móc 5 trăm ra ý còn chưa chịu nữa mấy bác.sau này về kể lại mấy a tài xế mà mấy ảnh còn nói xe hơi bị dịnh lại thấp nhất cũng 5trăm .xem ra mấy chú tài xế khái niệm hiểu luật cũng rất mơ hồ đó mấy bác.
Cái QL51 này có 1 cái dở, đường 4 lane 1 bên mà bb đặt trong lề rất dễ bị xe to che khuất. Em mà có quyền sẽ chỉ đạo anh chánh đặt các bb KDC trên đầu hết!