kết quả đê<<<<<<

Nội dung Đơn như trên. Sáng 8g e mang tới Đội Bình Triệu. Bác -**** trực ban nói e ngồi ghế đợi tí, bác í đi lấy máy sấy giao cho xe tải.
Đúng lúc này thì anh =* Đội trưởng qua (lúc này ko mặc quân phục - sau này cầm đơn tiếp e, e mới biết)
=*: mời a.Trường qua đây
e: vâng.
.....
=*: theo đơn của anh thì tôi trả lời như sau: ĐK thế chấp bank hết hạn===>> tạm giữ xe đúng nha e! e có bản khác chưa?
e: tôi đồng ý nội dung này. Tôi có bản mới đây (có hiệu lực từ 3/6)
=*: giờ anh giải quyết trả xe, lý do là e đã xuất trình giấy tờ. e đi photo cho a 1 bản để lưu HS
.....
e đi photo.... chắc lúc này =* call cho 2 chú lính chì dũng cảm (chắc chưa đến ca nên khi đến cơ quan vẫn mặc dân sự)....
....
come on:....
=*: e nói làn đó có bb cho phép xe oto được đi à? hình đâu? phóng to lên cho anh coi.
e: dạ đây a:
=*: kêu lấy xe con ra đây. đi ra coi hiện trường nhé e: =* + 2 lính + e....máy quay phim sony của CSGT
...
chết cha, e hơi chột dạ khi ngồi lên ẻm vios 5 chỗ
. Tối qua mà thằng oắt con ve chai nào nó mà cưa hay nhổ cái BB kia đi rồi thì toi
Xe từ từ lăn bánh qua cầu Bình Phước... từ từ.. chậm chậm =* cầm máy quay cái bb có 3lane 60-60-40 và hỏi e:
E có thấy bb này không?
E: tôi có thấy và hiểu rõ ý nghĩa của nó nữa.
...
đi tiếp 100m... từ từ kia kìa a, có bb đây này. E bắt đầu đi vào từ đây, có xi_nhan và quan sát an toàn nha....
.... đây đây... vị trí mấy 'ảnh" đứng toét e đây.... thôi đi tiếp, lên đèn đỏ quay về Đội
Phòng máy lạnh mát quá:
E, =*, xxx lập BB e, trực ban
=*: hồi nãy chúng ta đi thực tế rồi, giờ mình xem lại BB nha.
E: Tôi báo cáo anh =* là tôi ghi âm để làm bằng chứng trước Toà nếu giải quyết khiếu nại ko thoả đáng.
=*: ok
xxxlập BB: a có thấy BB
Chính 3 làn đây ko? Làn này của xe 2 bánh. a đi vào làn này là Sai Làn rồi còn gì?
=*: có hiệu lực ngay sau BB a biết chứ
E: Tôi bết, nhưng chỗ này con lươn cứng, tôi chưa đi vào làn trong kia được......
Đến BB tiếp theo này, ở đây vạch kẻ đường nét đứt + có BB này tôi mới đi vào. Tôi vẫn bật xinhan phải, tôi đang có nhu cầu tấp lề phải.
xxx: đây là BB
phụ. a hiểu ntn về bb
phụ này?
E: những loại xe có trong BB (trong đó có xe tôi) có hướng Rẽ Phải sẽ được phép đi vào
xxx: chõ này đâu có ngã rẽ/ đường hẻm nào? Nhà a cũng ko ở đây. A đi thẳng tụi tui mới bắt
E: Nói xin lỗi các a, chứ tôi ko bắt buộc rẽ phải. Tôi tấp lề phải cho con tôi Đái được ko?
Tôi tấp lề phải tìm tạp hoá mua sữa cho con tôi được ko? chưa tới điểm dừng nên tôi chưa dừng
......*&^*&$^&#$@(*))(^&&%
....*(^&*%^&$%%^#$@#!**(&^*&%&^^$#@
xxx: Lỡ anh gây tai nạn tụi tui giải quyết sao???|
(á à... DCM trù ám tau hử)==>> Tôi nối cho a biết: Tóm lại là làn này luật ko cấm và có BB rõ ràng cho phép xe tôi được đi vào, con chuyện TN éo ai biết trước được. Anh có ngủ trong nhà thì mìn vẫn có thể nổ, container vẫn có thể lao vào????
........
$#@#$@#$&
E: Tôi đề nghị anh nếu tiếp tục làm việc với tôi thì MẶC QUÂN PHỤC vào, ko thì thôi
,
máu rồi đây
=*: thôi đi ra ngoài để anh giải quyết
còn lại e và =*
%^#$$@##!!##$)&)%^%&
....trong Đơn a có nói Khoản 2, điều 58, Luật GTĐB..... ko quy định phải mang CMND
Nhưng NĐ 73... a phải có nghĩa vụ xuất trình CMND để chúng tôi kiểm tra, đối chiếu....NĐ73.....
E: NĐ73 là Văn Bản dưới Luật. Nó không được phép trái/hoặc mẫu thuẫn với Luật. Tôi đang lái xe, do vậy Hành vi của tôi bị điều chỉnh bởi Luật GTĐB. CÒn NĐ 73... là về AN ninh trật tự và an toàn xã hội.
......
....
cầm đơn + hs đi....lúc sau quay lại:
bây giờ anh xử lý trả xe cho e, lý do là e đã xuất trình giấy tờ (bản cavet công chứng mới có hiệu lực từ ngày 3/6 nhé). Không xử phạt gì cả. e đồng ý không??
chui choa

, thui ừ mịe đi lấy xe về cái đã - chứ ko có bị giam xe thì e chả vội điều đình và chịu hoà giải đơn giản này đâu ạ!
=*: E ký vào đây: 4/6,... đã nhận lại xyz, ko khiếu nại gì khác.
rẹt rẹt, cộp cộp
=* đưa e GPLX, giấy nhận xe, và lấy lại BB.
Lại hoà giải..... ko xử lý lỗi nào cả... mất toi 240k tiền bãi giữ xe.
E lại bị hoà giải

. tối e up hình GPLX (ko các cụ lại bẩu e xoạ)
file ghi âm buổi "hoà giải" vẫn còn, hay lắm ạ! cụ nào muốn nghe thì mời e cafe ạ.
Cảm ơn các bác đã 4 vấn! Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi!