Đi ngang đoạn này vô cùng bực mình, nếu như đoạn Dầu Giây đến Xuân Lộc còn có biển và vạch kẻ cho xe ô tô lưu thông lane trong, đoạn Tân Minh thì cứ mà bò.
chổ này sniper phục kích ngày đêm bb hơi bị khuất do khúc cua đá thắng ko kịp dính chắcEm mới bị hướng từ Ninh Thuận vào ngay gần cái điện gió đang phi 90 lên đến dốc thì thấy biển giảm tốc 60Km. Bó toàn tập cho lái xe ở VN, đạp thắng gấp thì bị hông đít còn không thì bị lụm
Trạm thu phí BOT sông Phan Bình Thuận 35k mà đường thì cứ vài trăm mét là Zone 60. Khúc đó đóng 35k để tập luyện 90 - 60 liên tục.
Công nhận sức chịu đựng các bác tài tốt thật!
Công nhận sức chịu đựng các bác tài tốt thật!
Chỉnh sửa cuối:
Đoạn đó nhiều lúc em để ga tự động, mà đang đà nên có nhiều lúc cũng lố 5-10km/h.Trạm thu phí BOT sông Phan Bình Thuận 35k mà đường thì cứ vài trăm mét là Zone 60. Khúc đó đóng 35k để chạy 90, chúi mũi 60 liên tục.
Công nhận sức chịu đựng các bác tài tốt thật!
Hên là ko có mấy chú để hỏi thăm sức khỏe.