nghe nói có KS hải sơn hay sơn hải gì đó đẹp, rẻ, bác ở đây chưa? bãi có đá?E đi 2 lần cà ná toàn đá tắm k cẩn thận rách chân như chơi chổ đẹp ks cung ok. Tội là bãi tăắm đá rất nhìu mà bén nữa
Hàm thuận Nam đường tốt, đoạn ngang qua Phan Thiết và Hàm thuận Bắc mới đang xới đất trồng lúaQL1 khúc Hàm thuận nam đang xới đất trồng lúa nha bác. Ỉn đi tốt không sao. Đường không tới nổi xấu như QL14. Nhưng nếu tắm biển sạch em đề xuất nhà bác đi tắm ở Cổ Thạch thì miễn bàn nha. Có địa bàn để cắm trại nha.
Đoạn Tuy Phong khổ toàn tập, tuy nhiên ỉn chạy tốt.
mịa ! hôm mồng 6 tết em đến Cà ná lúc 12h trưa vào quán ăn trưa bị phục vụ đuổi đi , bảo "anh chị qua quán khác đi, quán em phục vụ ko kịp". Qua quán bên ngồi chờ 30p có con nhỏ đen thui ra ghi phiếu xong ngồi đợi thêm 30p nữa ko thấy đồ ăn đem ra, vừa đói vừa tức 2 vợ chồng em ăn đỡ mấy quả táo và nho mua bên đường, uống thêm lon Bò húc chạy về Phan Thiết ăn hải sản vừa ngon, vưa sướng, đúng là thượng đế luôn. Bây giờ em kêu là Cà Chớn rồi.
Hic hic..chia buồn với bác, đúng là xui. Mấy cái quán "cà chớn" đâu mà khg có.Mai mốt có đi nhớ hỏi em, em tư vấn cho quán bình dân bảo đảm ngon, rẻ.mịa ! hôm mồng 6 tết em đến Cà ná lúc 12h trưa vào quán ăn trưa bị phục vụ đuổi đi , bảo "anh chị qua quán khác đi, quán em phục vụ ko kịp". Qua quán bên ngồi chờ 30p có con nhỏ đen thui ra ghi phiếu xong ngồi đợi thêm 30p nữa ko thấy đồ ăn đem ra, vừa đói vừa tức 2 vợ chồng em ăn đỡ mấy quả táo và nho mua bên đường, uống thêm lon Bò húc chạy về Phan Thiết ăn hải sản vừa ngon, vưa sướng, đúng là thượng đế luôn. Bây giờ em kêu là Cà Chớn rồi.
Hôm mùng 7...em để vợ 2 ở nhà...phi tàu lửa...đi bụi ra nha trang...trên đường thấy mấy bác sedan bò đường đang cày ruộng....cực ghê...đêm hông qua về..không có vé tàu...em phải đua sinh cafe xe giường nằm....đường xấu...xe nhảy tưng tưng...làm muốn văng xuống sàn....ngán thật.....hehehe