em nghĩ bác nên cạo lớp sơn đỏ đèn đuôi xe 2 b là bác vô tư vì csgt có bắn cũng chóa lòa ko thể đọc b. số xe bác, ngu kiến của em. Chúc bác thuông lộ bình an
Ghê vậy bác đây cũng cướp à, e đi 2 người.2b đi đêm đến khúc Đèo Chuối thì cẩn thận "cướp đêm", khúc đó không khuyến khích đi 1-2 người mà nên đi 3-4 xe cho chắc cú. Chứ "cướp ngày" thì ko cần phải sợ đâu - đâu phải giờ ăn bánh mì đâu :3danbanh:
nhưng khổ ban đêm khuya mà chạy 40km thì y đi bộChạy đúng đi, hỏi làm gì
Vậy đi xe khách.nhưng khổ ban đêm khuya mà chạy 40km thì y đi bộ
Đi xe khách, lên đó thuê xe máyVậy đi xe khách.
Còn ko thì cứ phang tới đi bác, thích chạy 80km/h mà sợ bắn tốc độ, nhát thế thì đừng thích
Thiệt, bạn mình về Nha Trang - Đà Lạt bằng xe máy thường xuyên. Năm vừa rồi đi chừng 4 chập mà hết 3 chập là gặp ngay đèo Chuối r. Do đi đông nên cũng đỡ sợ, mà nó cũng ráng đu theo. Đến khi nghe tiếng xipo lên thì nó mới bỏ thôi. Mình chỉ cảnh báo thôi chứ ko phải hù doạ j bạn nha. Khúc đó giáp ranh ĐN-LĐ nên tụi nó liều mạng tí. Đi đông thì an toàn hơn. Hên xui nữa!Ghê vậy bác đây cũng cướp à, e đi 2 người.