
Cái bảng giữa con lươn hình như là hạn chế tốc độ cho xe rơ-mooc là 60km/h. Cái này, em đếu hiểu nó sẽ kiểm soát sao luôn. Nhắm rơ-mooc bắn tốc độ chắc.
40 năm rồi, chưa làm xong chuyện thi Đại Học. Năm nay khác năm ngoái.
Giao thông chắc 400 năm cũng hổng xong luôn.
Giao thông chắc 400 năm cũng hổng xong luôn.
Cứ kêu góp ý giảm kẹt xe. Hành động kêu gọi đó nói lên rõ ràng bản chất con người VN. Cứ nói, nghĩ mà đếu làm.
Chuyện đầu tiên là giáo dục tham gia giao thông cho mọi người. Phải có 1 kênh truyền hình riêng về giao thông: cập nhật, giáo dục, thông tin, .... Chắc chắn ra đường sẽ dễ thở hơn.
Chuyện đầu tiên là giáo dục tham gia giao thông cho mọi người. Phải có 1 kênh truyền hình riêng về giao thông: cập nhật, giáo dục, thông tin, .... Chắc chắn ra đường sẽ dễ thở hơn.
Đừng nói là truyền hình tốn kém. Doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, tham nhũng, hối lộ, quản lý yếu kém, ... thiệt hại mỗi năm không dưới ngàn tỉ. Có cái kênh truyền hình đếu biết làm. NGU.