Cụ thể chút đi bác. Em mấy nay lo cái nhà cho kịp tết kg bước đi đâu nên lạc hậu rồiĐường Điện Biên Phủ khúc cầu Sài Gòn em cũng thấy treo băng rôn rồi, Xa lộ Hà Nội đoạn Vincom cũng thế
biển chính và băng rôn cái nào người tham gia giao thông nhận biết nhanh và dễ quan sát hơn nhỉ.
em nghỉ cái băng rôn kia chỉ khoảng 10% người tham gia giao thông để ý vì nó không phải là biển báo đơn thuần. Nó chỉ là băng rôn và người tham gia giao thông không nghĩ nó là biển báo theo đúng quy định. thậm cbí nhiềi nguời nhìn thoáng qua chưa cần biết nó viết gì cũng biết nó là 1 loại băng rôn kiểu hình thức quảng cáo. điiều này rất dễ khiến người tham gia giao thông đúng luật mà vẫn dính luật.
em nghỉ cái băng rôn kia chỉ khoảng 10% người tham gia giao thông để ý vì nó không phải là biển báo đơn thuần. Nó chỉ là băng rôn và người tham gia giao thông không nghĩ nó là biển báo theo đúng quy định. thậm cbí nhiềi nguời nhìn thoáng qua chưa cần biết nó viết gì cũng biết nó là 1 loại băng rôn kiểu hình thức quảng cáo. điiều này rất dễ khiến người tham gia giao thông đúng luật mà vẫn dính luật.
không thể có loại biển báo dạng băng rôn này khi mà khu vực đó và đoạn đường đó hệ thống giao thông và người giao thông vẫn diễn ra bình thường. Nếu có chuyện này thì có thể đoạn đuờng đó hệ thống giao thông có vấn đề khi hư hỏng công trình giao thông hay thay đổi hành trình giao thông và có cắm biển báo rõ ràng theo quy định. Chỉ có tổng cục GT mới quyết định quy định thay đổi về luật giao thông và có văn bản công bố cũng như có thay biển báo. trên 1 hành trình giao thông diễn ra bình thuờng chúng ta cứ chấp hành theo biển báo chính, biển báo tạm thời, theo luật giao hiện hành chứ không thể chấp hành thay đổi theo dạng báo bằng băng rôn theo kiểu quảng cáo như trên được. Kiểu này chắc chắn giăng những người tham gia giao thông không am hiểu luật giao thông, hay những người sợ phiền phức về vấn đề giao thông.
Chỉnh sửa cuối:
Đã trở về đúng bản chất:
Một đất nước không chịu phát triển!
Ồ đất nước kia không chịu đi lên
Vừa mới tăng thêm nay lại giảm rồi
...
Người ta hô tiến thì mình lại lùi.
Người ta hô đứng thì mình lại quỳ.


